Những ngày đi công tác Linh nhớ chồng điên đảo, cô chỉ muốn công việc kết thúc thật nhanh để cô có thể chạy về ôm lấy anh để nũng nịu cho thỏa nỗi nhớ. Chồng Linh vốn là người đàn ông khéo ăn nói nên anh luôn làm vợ ngất ngây.



Lấy chồng 2 năm vì đang kế hoạch chuyện con cái nên trông Linh vẫn như cô gái độc thân chưa chồng. Cô trẻ đẹp và tự tin khiến bao người phải thèm khát. Nhưng ngoài xã hội kia vẫn có người cao thủ hơn cô, cô xinh đẹp nhưng chưa chắc chuyện nịnh nọt hay làm tình đã giỏi.



Ở cơ quan Quang có em Nhàn hay nhòm ngó đến anh, thấy trai đẹp đi ô tô sang ai mà không thích cơ chứ. Đặc biệt Linh lại hay đi công tác thì việc Quan thấy buồn và thiếu thốn là chuyện không tránh khỏi. Nắm bắt được tâm lý đàn ông Nhàn đã tìm mọi cách để có thể tiếp cận Quang.



Quang vốn là người rất yêu vợ, nhưng những chiêu mà Nhàn tung ra khiến anh khó giữ mình và chuyện gì đến rồi cũng đến. Vợ đi công tác biết cô ấy hay chát hình nên Quang bèn đưa Nhàn về nhà để hành sự để dễ đối phó với vợ.



Lần đó Linh xong việc sớm cô về trước dự định 2 ngày, trong đầu Linh lúc đó luôn hình dung đến cảnh chồng mình sẽ sung sướng nhảy cẫng lên bế nổi cô và thả xuống giường mà hôn mà âu yếm. Nhưng khi vừa về đến nhà cô đã có linh cảm có điều gì đó không ổn. Mọc đâu ra 1 đôi giày nữ trong tủ của cô thế này, chẳng lẽ chồng mới mua cho cô sao ? Ồ không anh ấy sẽ tặng giày còn nguyên trong hộp chứ không phải là đã đi mòn thế này.



Linh nhẹ nhàng đi lên, tim cô đập loạn lên vì lo lắng. Nhưng khi đi đến tầng 2 thì tiếng chuông điện thoại vang lên đánh động đến Quang và Nhàn. Linh bèn đi nhẹ lên và gõ cửa, thấy chồng ra mở cửa đầy bất ngờ và bối rối. Cô biết linh cảm của mình là đúng:



- Em yêu, em về sớm hơn dự định sao? Sao không bảo anh ra đón.



- Em về với đoàn hơn nữa em muốn anh được bất ngờ. Hôm nay anh ở nhà có ai đến chơi không?



- Sao em hỏi vậy?



Quang chột dạ:



- Không, em tưởng biết em đi vắng mẹ sẽ qua nấu cơm cho anh ăn.



- À… không mẹ qua hôm qua rồi nên hôm nay không đến nữa.



- Vậy à?



Linh vừa nói vừa xếp quần áo vào tủ. mục đích của cô là xem cô bồ có trốn ở trong kia không. Chồng Linh đứng ngồi không yên, anh tìm cách gạ gẫm cô ra ngoài ăn nhưng cô từ chối vì nói đi xa về mệt. Sau khi đã xác định vị trí nơi cô bồ đang nằm đó chính là gầm giường vì cô thấy có 1 phần váy lòi ra ngoài vừa bị cô ta kéo vào Linh nhếch mép cười:



- Lâu rồi mình không gặp nhau, anh không muốn làm chuyện đó với em sao?



- Hôm nay anh hơi mệt.



- Nhưng em muốn…



Linh nhìn chồng quyết đoán nên Quang đành chiều, họ làm chuyện đó ngay trên giường còn cô bồ thì nằm im thin thít chịu trận dưới gầm giường. Linh nhún nhảy trên người Quang, dù rất đau khổ nhưng cô vẫn cố gắng rên rỉ thật to:



- Anh yêu em chứ?



- Anh yêu em.



- Anh sẽ không bao giờ phản bội em chứ?



- Sao em nói vậy.



- Anh cứ trả lời đi.



- Dĩ nhiên anh sẽ không phản bội em rồi.



- Vậy thì tốt, đừng để em phát hiện ra anh lừa dối em đấy nhé.



Cô bồ tức hùi hụi vì sắp chịu không nổi nữa rồi. Sau khi đã làm chuyện ấy xong, Linh đứng dậy:



- Em làm gì thế?



- Em dọn mấy đồ cho gọn gàng ấy mà.



- Hay mình ra ngoài đi dạo chút đi em.



- Em đã bảo em mệt rồi mà, em không muốn đi đâu cả.



Linh lấy hết mấy dụng cụ thể dục ra to nhỏ lớn bé, những vật làm bằng gỗ có, dây có, sắt có cô ném hết xuống gầm gường. Lúc này cô bồ đau quá không chịu nổi bèn khóc thét hét lên:



- Aaaaaa… tôi chịu hết nổi rồi, anh đưa em ra khỏi đây đi Quang.



Linh giả vờ giật mình thảng thốt:



- Quang thế này là sao? Có phải em vừa nghe tiếng ai nói dưới này không?



Quang tái mét mặt:



- Chuyện đó….



- Anh còn không mau đưa cô ta lên.



Quang cắn răng đưa cô bồ lên, Nhàn nhìn Quang tức tối còn Linh. Cô tiến sát lại gần:



- Thế này là thế nào anh bảo rằng anh sẽ không phản bội tôi sao? Cô ta là ai? Từ đâu mọc ra vậy hả?



Nói dứt lời Linh đã tát cho Quan hai cái liên tiếp. Sau đó cô quay sang nhìn Nhàn rồi nói:



- Cô cả gan dám vào đây để ngủ với chồng tôi sao? Bộ cô chán sống rồi hả? Đồ đĩ.



Nhàn ăn trọn 2 cái bạt tai của Linh, nhưng cô ta cũng là loại không vừa. Cô ta tát lại Linh 1 cái, lúc này Quang trợn mắt lên:



- Cô điên rồi sao? Sao cô dám tát vợ tôi hả.



- Chính anh đưa tôi đến đây, anh ăn nằm với tôi bao lâu nay vậy mà anh còn dám bênh vợ mình sao?



- Cô cút ngay cho khuất mắt tôi.



Quang nhìn Nhàn hét lên, lúc này Linh đùng đùng tức giận:



- Người cút khỏi nhà tôi không chỉ cô ta đâu mà là cả anh nữa, cút… cút mau.



Linh lôi hai người đó ra ngoài rồi cô đóng sầm cửa lại. Đêm đó Quang đứng ngoài cửa van xin còn Linh bật nhạc lên và khóc. Cô đau khổ vì bị chính người mình yêu thương nhất phản bội. Còn Quang anh có hối hận thì cũng đã quá muộn khi để cô vợ của mình chứng kiến cảnh đáng xấu hổ đó.




St