Trời ơi, đây là tôi còn gì!!! Về cái chuyện đi làm này có thể nói tôi là đứa cực kỳ "cứng".

1. Sếp kêu tôi cuối tuần tăng ca để làm mấy cái việc linh tinh, tôi ở trong nhóm chat chính của công ty @sếp nói là: Không rảnh.

2. Đi ăn cơm, đồng nghiệp ngu ngốc tán chuyện vớ vẩn, chuốc rượu nữ đồng nghiệp, động tay động chân. Tôi liền quay video lại định gửi cho vợ hắn ta, sếp nói thôi kệ đi, tôi nói nếu không cho tôi gửi thì tôi sẽ lên mạng phốt công ty mấy người.Có thể là hình ảnh về chó

3. Cứ đến giờ tan làm là cmn lại họp, con trai ổng xuất sắc như nào, tài giỏi ra sao nói đi nói lại đến hơn 10h, sau này tôi thấy phiền nên cứ đến giờ là tôi chạy luôn, sếp gọi họp thì tôi nói tan làm rồi, "Thế voice call đi!", ổng gọi là tôi ngắt luôn, bảo tín hiệu không tốt.

4. Suốt ngày hứa hẹn suông, ổng nói là làm chăm chỉ vào, thanh niên trẻ khỏe không thức đêm tăng ca thì làm sao mà kiếm được tiền, tôi hỏi thế tiền kiếm được thì ai tiêu? Tiêu thế nào? Sếp đốt cho em à?

5. Công ty rách này đến giấy vệ sinh, vở, bút đều phải tự nhân viên mua, đến sinh nhật thì ổng ám chỉ các kiểu đòi bọn tôi làm cho cái pạc-ty sinh nhật, ý là mọi người bỏ tiền ra để tổ chức, tôi bảo góp tiền thì thôi đi, nếu mà thực sự muốn thì kêu gọi quyên tiền giúp đỡ người bệnh cho ổng thì cũng không phải là không được.

6. Sau đó thì ông sếp ấy không chịu nổi nữa nên đuổi việc tôi rồi, không bồi thường, tôi đi kiện luật lao động, lằng nhằng bao nhiêu lâu mới lấy được tiền, ổng còn uy hiếp tôi là về sau đừng có mơ mà yên ổn làm việc trong cái ngành này nữa. Tôi nói bây giờ tụi học sinh cấp 2 còn không thèm dùng cách này để uy hiếp nữa rồi, sếp có thể nâng trình độ hơn chút không.

7. Một năm sau tôi vẫn sống tốt, công ty ổng đóng cửa rồi, ngày nào cũng đăng trạng thái nhiệt huyết các kiểu, tôi bình luận bảo đăng mấy cái này liệu có tìm được nhà tài trợ không? Thế là ổng block tôi luôn.