“Được người khác cư xử dịu dàng có lẽ chính là cảm giác ấm áp nhất thế gian.”

Tối hôm trước tôi đi ăn gà Cung Bảo cùng đồng nghiệp, lúc gắp thức ăn không may bị bỏng tay. Chị phục vụ thấy vậy liền vội lấy thuốc bỏng cho tôi dùng.

Tôi thì thầm: “Hơi đau một chút” nên chị ấy đã cẩn thận dùng tăm bông nhẹ nhàng bôi thuốc bỏng giúp tôi. Chị ấy vừa bôi vừa thổi nhẹ vào tay tôi và nói: “Không đau đâu, không đau đâu” như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

Tôi cũng không biết vì sao mà ngay khoảnh khắc đó, tôi không còn thấy đau nữa, mà chỉ cảm nhận được sự nhẹ nhàng và ấm áp đang len lỏi trong tim.Có thể là hình ảnh về hoa, thiên nhiên và bầu trời

Hoá ra khi đã trưởng thành rồi, tôi vẫn được đối xử như một đứa trẻ.

01.

Bạn có nhận ra không?

Rõ ràng chúng ta càng trưởng thành, càng trở nên kiên cường và mạnh mẽ, giọt lệ càng khó tuôn rơi. Nhưng chúng ta lại thường bị đánh bại bởi lòng tốt từ những người xa lạ trong vài khoảnh khắc nào đó.

Tôi nhớ lần đi xe buýt về nhà vào giữa đêm năm ngoái, vì ngồi nhầm chuyến mà tôi phải xuống xe giữa đường để tìm bến xe quay về.

Nhưng do trời mỗi lúc một tối, lại chẳng quen biết ai, nên xuống xe rồi tôi vẫn loay hoay mãi không dám đi, vì trong lòng tràn ngập lo lắng, sợ rằng một thân một mình đi lại sẽ gặp chuyện bất trắc.

Lúc đó, tình cờ có một cô gái xuống xe cùng tôi. Cô ấy thấy tôi đứng một mình ngó ngang ngó dọc mãi không cất bước nên đã hỏi: “Bạn không tìm được đường à?”

Tôi nói tôi đã đi xe buýt rồi, bây giờ muốn tìm sân ga để quay về nhưng đi một mình nên hơi sợ một chút.

Cô ấy nghe vậy liền nói sẽ đưa tôi đi vì nhà cô ấy cũng ngay cạnh đó.

Thế là cô ấy đưa tôi đến sân ga, đợi đến khi tôi lên xe mới rời đi.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái đến vậy khi ở cạnh một người xa lạ.

Trái tim vốn đang lo lắng, khắc khoải của tôi bỗng dịu hẳn lại bởi sự xuất hiện của cô ấy trên đường đi đến sân ga.

Có lẽ đối với cô ấy, đó chỉ là 10 phút đi dạo với một cô gái xa lạ, nhưng đối với tôi, đó lại là cảm giác an toàn giữa thời điểm khó khăn, cấp thiết.

Vậy nên, lúc đó tôi vô cùng xúc động: giữa thế gian này hoá ra vẫn còn những điều ấm áp và dịu dàng đến vậy.

02.

Tôi luôn tin rằng, cuộc sống vẫn còn rất nhiều người tốt hơn nữa, cũng như giữa chúng ta và lòng tốt chẳng bao giờ có một khoảng cách xa vời nào.

Đôi khi lòng tốt của những người xa lạ còn khiến chúng ta muốn khóc hơn cả những nhọc nhằn và gian khổ của cuộc đời.

Vài ngày trước, tôi đã xem được một video rất cảm động trên mạng:

Có cô gái đang ngồi khóc bên lề đường ở một khu vui chơi, những người qua đường, người thì tò mò đứng nhìn, người thì chốc chốc lại quay đầu lại xem, nhưng chẳng một ai đến hỏi thăm hay an ủi.

Mãi về sau, một người mặc bộ rồng vàng đi qua, anh ta đứng bên cạnh quan sát một lúc rồi mới đến an ủi cô ấy, nhưng lúc này cô ấy lại xua tay từ chối.

Rồng vàng lúng túng quay về chỗ cũ. Sau đó, cô gái khóc càng lớn hơn, còn anh ta thì vội vàng lục túi của mình, cố gắng tìm một thứ gì đó có thể khiến cô gái vui vẻ. Thế nhưng dường như cuối cùng, anh ta vẫn không tìm thấy được thứ gì.

Vậy nên anh ấy đứng trước cô gái nhảy một bài rất hài hước và đáng yêu ngay lúc đó để khiến cô ấy cười.

Sau đó, anh ta lấy ra một viên kẹo trong túi ra đưa cho cô gái rồi chuẩn bị rời đi.

Ngay khi ấy, cô gái đột nhiên đứng dậy, chạy đến ôm anh bạn rồng vàng một cái và cảm ơn sự động viên, cổ vũ của anh.

Đó là một hành động ấm áp đến nỗi rất nhiều người xem đều bất giác rơi lệ.

Về sau, một nhân viên đã hỏi Rồng vàng, tại sao lần đầu tiên lục túi đã tìm thấy kẹo mà không đưa cho cô gái luôn, anh ấy đã trả lời:

“Khi người ta buồn, đến cả vị kẹo cũng trở nên đắng ngắt. Thế nên tôi đợi đến lúc cô ấy cười rồi, mọi chuyện trong lòng cũng dịu xuống rồi tôi mới đưa kẹo cho cô ấy.”

Dù hai người họ chỉ là hai người xa lạ, nhưng tấm lòng muốn giúp đối phương trở nên vui vẻ trong khoảnh khắc ấy lại thực sự chân thành, lời cảm ơn dành cho lòng tốt của đối phương sau đó cũng thực sự vô cùng chân thành.

Kỳ thực, cuộc sống còn rất nhiều sự ấm áp dù chẳng mong cầu mà vẫn gặp gỡ.

Tỷ như:

“Nhân viên thu phí đã an ủi một tài xế đang khóc khi trả phí trên đường cao tốc.”
“Cảnh sát giao thông nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông say rượu và khóc nức nở vì nhớ nhà.”
“Một đứa trẻ trong nhà hàng đã chúc mừng sinh nhật và trả tiền cho chiếc bánh kem khi thấy bác gái bàn bên phải đón sinh nhật một mình.”
“Cô gái 23 tuổi ôm một ông lão đang bị treo ngược trên bệ cửa sổ vì không may rơi từ tầng trên xuống trong nửa tiếng đồng hồ giữa cái giá lạnh của tiết trời âm 10 độ C."

Thế gian này có thể còn dịu dàng và ấm áp hơn nhiều so với những gì chúng ta vẫn nghĩ.

Và những người chúng ta vốn không quen biết cũng lương thiện hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng.

Mặc dù không ít lần chúng ta buộc phải nhe nanh nhọn bảo vệ chính mình, nhưng sẽ có một ngày bạn nhận ra, tất cả những gì ta đối mặt không hoàn toàn là xấu xa và đen tối. Đôi khi, đó chỉ là một làn gió xuân ấm áp thoảng qua.

Không công kích, gây hấn, cũng không toan tính, vụ lợi, nó chỉ nhẹ nhàng đến ôm bạn trong phút chốc rồi tự nhiên mà biến mất.

Vì vậy, hãy thử đón nhận lòng tốt từ thế gian này, và lan toả những điều lương thiện ấy đến với vạn vật nhé.

04.

Liệu bạn còn nhớ câu nói mà chúng ta vẫn thường nói không?

“Đừng vì điều ác nhỏ mà hành động, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm.”

Khi còn nhỏ, chúng ta thuộc lòng nó. Nhưng trưởng thành rồi, chúng ta thực sự có thể thực hiện điều đó.

Tỷ như mỗi lần đi làm hay tan ca phải chen chúc trên tàu điện ngầm, hãy tiến vào phía trong vài bước để dành chỗ cho những người chưa vào được.

Cũng giống như việc mỗi khi đi ra hay vào một khu chung cư, nếu nhìn thấy có người đang bế trẻ em hoặc hai tay đang cầm đồ chuyển phát nhanh, hãy nhanh chân đến giúp họ mở cửa.

Hay mỗi khi đi đổ rác, hãy gom lại các hộp các tông và chai nhựa trong nhà để cho bà lão thu gom sắt vụn ở tầng dưới.

Thực ra lương thiện là thứ vô cùng giản dị, chỉ cần ta mở lòng sẽ đều có thể được nhận lại và trao đi.

Hy vọng rằng, thế gian có thể đối xử dịu dàng và tử tế với chúng ta một chút. Cũng hy vọng rằng, lòng tốt của chúng ta giữa thế gian này có thể sưởi ấm được thật nhiều và nhiều người hơn thế nữa…