Hiện tại vợ chồng em lấy nhau đã được 5 năm, tổng thu nhập hàng tháng được khoảng 23 triệu đồng và vẫn chưa dám nghĩ tới việc mua nhà ở thủ đô. Nhiều chị đồng nghiệp của em cũng vậy, họ bảo chi tiêu ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ, lương chẳng đủ.

Cặp vợ chồng chi tiêu thoải mái vẫn để dành hơn nửa tỷ mỗi năm nhờ cách đơn giản: Mẹ học hỏi

Ấy thế mà mới đây qua một trang mạng em lại thấy có đôi vợ chồng tổng lương khoảng 20 triệu đồng/tháng nhưng sau 3 năm kết hôn đã mua được căn chung cư 2 phòng ngủ và rộng hơn 70m2.

hình ảnh

Nguồn: Internet

Nhân vật trong bài viết chính là chị Nguyễn Nguyệt 27 tuổi. Cả chị và chồng đều quê ở Nam Định, sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2015 thì họ kết hôn. Công việc của chị Nguyệt là chuyên viên truyền thông còn anh chồng là nhân viên kỹ thuật cho một công ty thiết bị đo lường. Ban đầu anh chị xác định sẽ thuê trọ vài năm để tiết kiệm tiền mua nhà. 

Để thực hiện kế hoạch của mình, họ chi tiêu gần giống như thời sinh viên: Không mua sắm hoang phí, hạn chế đi du lịch, không ăn uống nhà hàng… Ngay khi có lương vợ chồng chị đều chia ra thành từng khoản chi tiêu cụ thể và tích cực làm thêm để gia tăng nguồn thu nhập.

Vợ chồng chị Nguyệt sinh bé trai đầu lòng sau 1 năm chung sống. May mắn lf bé ăn sữa mẹ hoàn toàn, ít đau ốm vặt nên mỗi tháng họ vẫn để dành được từ 8 - 9 triệu đồng. Sau 3 năm, họ có sổ tiết kiệm khoảng 300 triệu. Khi đó, chị Nguyệt cũng chuẩn bị sinh bé thứ 2. Vì thấy căn phòng trọ 20m2 quá chật chội và bất tiện cho gia đình 4 người nên anh chị quyết định mua một căn hộ trong khu đô thị tại Hà Đông có diện tích hơn 70m2, 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Sau khi hoàn thiện nội thất thì tổng chi phí cho căn nhà hết 1 tỷ đồng. 

hình ảnh

(Ảnh minh họa - Nguồn internet)

Vợ chồng chị Nguyệt có 300 triệu đồng, cộng với bố mẹ 2 bên vay mượn được mỗi bên 100 triệu đồng. Anh chị vay ngân hàng thêm 500 triệu và trả dần trong 15 năm. Hiện tại mỗi tháng họ trả cho ngân hàng khoảng 5 - 6 triệu đồng. Chị Nguyệt và chồng thấy việc mua nhà của mình là đúng đắn bởi so với thời gian đi thuê trọ thì mỗi tháng họ phải bỏ ra khoảng 3 triệu mà không gian nhỏ, không đủ tiện nghi và mãi vẫn không có nhà cho riêng mình.

Nhiều người nghĩ với mức thu nhập như vợ chồng chị Nguyệt mà mua nhà Hà Nội thì quá xa vời. Tuy nhiên, nguyên tắc của họ là đừng chọn những thứ quá xa vời: Tôi chọn căn nhà 1 tỷ đồng và biết rằng mình có thể, chứ nếu chọn căn nhà 2 tỷ thì hẳn nhiên mọi sự sẽ quá sức và gánh nặng tài chính sẽ rất nặng nề. Các cụ ta xưa đã đúc kết bài học kinh nghiệm “liệu cơm gắp mắm” quả không sai. 

Với anh chị, chỉ cần tính toán chi tiêu hợp lý, thật quyết tâm và tích cực “cày cuốc” để làm việc thì ước mơ sẽ thành hiện thực. Em nhìn lại bản thân, cũng 27 tuổi giống họ mà kém cỏi quá, vẫn đi thuê trọ và 1 nách 2 con các mẹ. Đúng là không quyết tâm và kiên trì thì chẳng làm được gì.

Nguồn: Thông tin tổng hợp