Nếu như cuộc sống lúc nào cũng nhàn hạ và không làm cho ta cảm thấy mệt mỏi thì đó dường như không phải là quy luật của nó rồi. Và trong công việc cũng vậy, cũng không thể tránh khỏi được những áp lực chốn công sở được. Suốt ngày chạy deadline rồi hoàn thành những công việc được giao, nếu làm không tốt còn bị khiển trách, nói lên nói xuống.

hình ảnh

Nhưng dù công việc có áp lực đến thế nào chăng nữa thì cũng phải làm cho xong, hoàn thành cho tốt vì suy cho cùng thì chúng ta cũng chỉ là những người làm công ăn lương mà thôi. Dù cho rằng ngày mai bạn muốn thôi việc ngay thì ngày hôm nay cũng phải cố hoàn thành cho tốt công việc cuối cùng. Con người ta dần dần chịu đựng được với những áp lực mà ngày càng chai sạn hơn, dạn hơn và dần mất đi những cảm xúc luôn. Cứ sống một cuộc sống như thế, ngày qua ngày, vùi đầu trong công việc và dường như khi đối mặt với những áp lực ấy cũng chẳng còn mấy xa lạ hay bỡ ngỡ nữa. Con người vì mưu sinh kiếm sống mà phải cố gắng chịu đựng tất cả, tất cả đều muốn có được cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Chẳng ai sung sướng gì khi sống trong cuộc sống nghèo khó cả.