Trong đầu tôi chưa bao giờ có khái niệm bé trai bị dâm ô vì tôi sinh ra và lớn lên ở một môi trường giáo dục lành mạnh, chưa từng nghe ai phải cảnh giác vì điều này. Có chăng chỉ mơ hồ được biết bạn trai phải tôn trọng cơ thể bạn nữ.

Vậy mà trong những gần đây, cứ thỉnh thoảng lại nghe vài vụ thầy giáo dâm ô nam sinh. Tôi sốc thật sự.

  • Sốc thứ nhất: Tôi cũng từng là thầy giáo không chính thức khi phụ giảng cho một lớp học ở quê. Tôi trân trọng ơn nghĩa của những người gieo con chữ.
  • Sốc thứ hai: Sao lại có loại thầy giáo rẻ rúng đến thế tồn tại trong môi trường giáo dục mà bộ mặt thật phải nhiều năm sau mới bị vạch trần?
  • Sốc thứ ba: Còn bao nhiêu bé trai nữa không biết rằng những đụng chạm cơ thể nhạy cảm là xâm phạm nghiêm trọng đến thân thể trẻ em và sẽ phải bị pháp luật trừng trị thích đáng?

hình ảnh

Hôm nay đọc đoạn này trên Tuổi trẻ, tôi đau lắm! Đau cho chính người làm cha, làm mẹ, cho chính các nạn nhân nhỏ tuổi và đau hơn nữa cho một chữ thầy mà bản thân từng có thời gian theo đuổi.

Bà L. (phụ huynh một nam sinh lớp 9 bị dâm ô) cho biết con trai bà bị ông N. dâm ô từ đầu năm lớp 9, sau đó cháu kể lại mọi chuyện cho bạn cùng lớp và một cô giáo bộ môn khác biết thì gia đình cũng biết chuyện. Sau đó, gia đình mới biết ông N. thực hiện hành vi dâm ô với nhiều cháu khác chứ không riêng gì con mình.

Bà L. kể: ông N. nhờ con bà vào căn phòng ở trường chỉ có cháu với ông N. để viết hồ sơ phổ cập. Trong lúc viết, ông N. nói tay đau và nhờ cháu dùng tay kéo giúp khóa quần, bắt sờ dương vật và mở phim người lớn cho cháu xem đến 3 lần.

Theo bà L., ông N. dặn các nam sinh không được nói cho ai biết nên cả 4 em đều không dám kể chuyện mình bị ông N. nhiều lần dâm ô. Sau khi vụ việc bị phát hiện, ông N. còn dặn các em là nói với ban giám hiệu nhà trường rằng "do các em ghét thầy nên bịa chuyện nói thầy như vậy".

Đến mức này thiết nghĩ hồi chuông cảnh tỉnh cho cha mẹ về vấn đề giáo dục giới tính con đã đến mức báo động. Thay vì ngồi chờ đời lương tâm của những kẻ biến chất thì trước hết, bố mẹ chúng ta nên dạy con biết: Dù là con trai nguy cơ xâm phạm cơ thể vẫn hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí còn rất tiềm ẩn nhiều mối nguy hơn bởi nhiều bé trai thiếu hiểu biết vấn đề giới tính, ngại ngùng giấu giếm khi đã là nạn nhân trong một quãng thời gian dài. Sau cùng, hơn ai hết, chính bố mẹ phải đến lúc hiểu rằng con trai cũng cần được bảo vệ như con gái khỏi nạn xâm hại.