Nhiều chị em than phiền, sau sinh, dường như mình đã biến thành một bà mẹ khác, lúc nhớ lúc quên, cứ như là đã đánh rơi mất não ở phòng sinh.


Sau sinh, hầu như các mẹ đều trải qua ít nhất 1 lần trong đời rơi vào các tình huống não cá vàng cười ra nước mắt sau.


Câu chuyện thứ nhất: Đem con đi học, về nhà nằm ngủ, 1 tiếng sau dậy gào thét tưởng ai bắt cóc con



Chị H.L (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) kể rằng, sau khi sinh bé thứ hai, chị thường xuyên nhớ nhớ quên quên. Tình huống đau bụng nhất là hôm chị nghỉ phép. Sáng sớm chở con đi học xong xuôi, chị về nhà đánh một giấc cho đã. Không ngờ, đang nằm ngủ thì giật mình tỉnh giấc gọi con: “Con ơi dậy đi học”, rồi cứ thế lao vào phòng con, không nhìn thấy con, thế là chị gào lên khóc, tưởng đâu ngủ quên con bị bắt cóc. Mãi một lúc nhìn lại đồng hồ thấy đã 9 giờ rưỡi sáng, chị mới nhớ lại mình đã đem con đi học từ sáng sớm.



Câu chuyện thứ hai: Xin nghỉ phép thư giãn rồi nhưng lại lóc cóc xách giỏ đi làm



Cuối năm, thấy ngày phép còn nhiều, chị T.N (Q. 2, TP.HCM) xin nghỉ vài ngày thư giãn. Vậy nhưng, sáng sớm chở con đi học xong chị cứ thế vào công ty ngồi làm việc như không hề có gì xảy ra. Mãi đến lúc trưởng phòng đến, hỏi chị nay xin nghỉ phép sao lại đi làm, thì chị T.N mới ớ người ra nhớ đến cái hẹn với người bạn. Vội vàng móc điện thoại ra thì thấy chục cuộc gọi nhỡ, và chuông tắt, gọi điện thì cô bạn đã giận bỏ về vì chờ chị quá lâu mà gọi thì không nghe.


Câu chuyện thứ ba: "Anh ơi, con đi đâu mất rồi!"



Nấu nướng xong, định dọn cơm cho con ăn thì gọi mãi không thấy con, chị C.T (Q.3, TP.HCM) tưởng con bỏ đi đâu bị bắt cóc bắt mất, vậy là chị khóc lóc ầm ĩ gọi cho mẹ ruột, rồi gọi cho chồng mếu máo: “Anh ơi con bị bắt cóc hay đi đâu mất rồi. Em tìm mãi khắp nhà không thấy đâu hết”. Chồng chị cười bể bụng trả lời: “Ơ, nãy anh nói với em anh dắt con đi uống cà phê còn gì”. Lúc này chị mới nhớ ra là chồng đem con ra ngoài chơi. Báo hại chị khóc hết nước mắt.



Ngoài các tình huống khóc dở mếu dở trên, còn có đủ mọi thứ khóc cười nước mắt lẫn hòa thế này đây:


1/ Gọi điện thoại, đến lúc bên kia bắt máy thì ớ ra không nhớ mình gọi cho ai và gọi để làm gì.


2/ Bấm máy giặt quần áo, sau khi dọn dẹp xong quay lại không nhớ mình đã giặt hay chưa, giặt lại lần nữa.


3/ Quên nút nấu nồi cơm, lúc dọn cơm ăn mới phát hiện còn nguyên cả nồi gạo.


4/ Đi làm, ngày nào cũng gọi điện về nhờ hàng xóm chạy sang xem đã khóa cửa chưa.


5/ Đi chợ, mua bó rau 5 ngàn, đưa tờ 200 ngàn xong xách bó rau đi luôn mà không thèm lấy tiền thối.


6/ Đi chợ về, đem đồ ăn ra nấu thì không biết để quên túi đồ ở đâu.


7/ Dùng sữa tắm để gội đầu, dùng dầu gội đầu rửa mặt.


8/ Vừa gào vừa hốt hoảng đi tìm mắt kính, sau mới phát hiện mình đang cầm kính trên tay. Điện thoại và chìa khóa cũng chịu chung số phận.


9/ Nấu nước bằng ấm đun siêu tốc đến lần thứ 3 mới nhớ là nước đó đã nấu.


10/ Đeo khẩu trang, kéo xuống cằm, sau đó lục tung cả nhà để tìm khẩu trang.


11/ Đi mua đồ, xách túi đồ về thấy tiền trên tay vẫn còn nguyên, hớt hải chạy ra cửa hàng mới nhớ mình mua đồ xong cứ thế xách về, may mà không bị nghi ăn cắp.


12/ Đi rút tiền, lúc về ghé mua bỉm cho con, xong về nhà đếm đi đếm lại thấy thiếu tiền, buồn hết mấy ngày tưởng mất tiền, sau mới nhớ tiền đã mua bỉm còn đâu.


13/ Sấy tóc, cắm điện xong xuôi mã chả thấy gì, tưởng đâu máy hư, sau mới phát hiện chưa bật nút.


14/ Đi làm, đem xe vào bãi, cứ thế để xe đó không lấy thẻ, chiều về khóc mếu kêu làm mất thẻ xe thì người trông xe móc ra chiếc thẻ. May là bãi xe công ty.


15/ Sáng đi làm, gặp đồng nghiệp, hỏi câu "Ăn sáng chưa" đến 10 lần.


Ai trong số các mẹ đã từng phải muối mặt vì não cá vàng của mình sau sinh, khai thật hết đây luôn đi ạ!