Con trai mẹ đang dần trưởng thành, con sẽ có nhiều hơn những mối quan hệ và cả những mối tình. Nhưng sau này, đến khi con kết hôn thì mẹ mong rằng con chỉ có một vợ và dành sự chung thủy tuyệt đối cho cô ấy. Mẹ không mong con thành ông tướng bá đạo trong nhà nhưng mong con hãy là người đàn ông biết che chở, vun vén cho gia đình, biết quan tâm, chăm sóc vợ con. Không mong con lớn tiếng la hét trong nhà, chỉ mong con ân cần với người phụ nữ bên cạnh. Mong con là người đàn ông lịch thiệp, biết chia sẻ việc nhà với vợ và nhường nhịn cô ấy. Bởi lẽ, chỉ khi con thật sự toàn tâm toàn ý với vợ con thì gia đình mới thực sự hạnh phúc.


Khi con dành tình yêu thương, lòng chung thủy với vợ thì cô ấy sẽ cho con một tổ ấm, một gia đình thực sự. Mong con đừng vì những thú vui bên ngoài, đừng vì những bữa tiệc hay vì một người phụ nữ nào khác mà bỏ bê vợ con hay làm tổn thương cô ấy. Hãy luôn nhớ rằng, bố mẹ vợ con sinh con gái họ ra, nuôi nấng và gả cho con để con trân trọng và chăm sóc cô ấy chứ không phải để về nhà hầu hạ, phục tùng con trong mọi việc. Mong rằng con trưởng thành về mọi mặt và trở thành người đàn ông thực thụ để đủ sức mạnh chăm lo cho gia đình nhỏ của mình sau này.

hình ảnh