Mọi người cho em xin ý kiến một chút. Tình hình em và vợ em quen nhau gần một năm. Vợ em thì cũng đã từng có một mối tình cũ. Vợ em thì có một hội bạn thân thời đại học - nam có, nữ có.  Và người  cũ của vợ em cũng trong hội bạn thân đấy.


Mọi người cho em hỏi là liệu em có ích kỷ quá không khi không thích vợ đi chơi nhiều với "hội bạn thân kia". Và, thêm nữa, là em cảm thấy buồn khi hội bạn thân ấy nhắc lại người cũ của vợ. Cơ bản là em không muốn vợ giao lưu nhiều với hội bạn thân đấy, vì sợ sẽ gợi nhắc lại những chuyện cũ. (Mặc dù người cũ cũng ít khi tham gia )


Em thương vợ và không trách vợ chuyện cũ. Nhưng cứ có ai nhắc tới hội bạn thân+người cũ của vợ thì em không vui.


Em có ích kỉ quá không mọi người? Vợ thì đang trách em ích kỉ và không tin tưởng vợ. Huhu