Xin chào các bạn, khi viết những tâm sự của mình lên đây, tôi đang thực sự cảm thấy bế tắc, tôi cần lời khuyên từ những người có kinh nghiệm để cứu vãn cuộc sống và gia đình đang trên bờ vực tan vỡ. Vợ tôi đã ngoại tình các bạn ạ.


Tôi và vợ tôi năm nay 32 tuổi. Tôi và vợ tôi quen nhau được 5 năm thì cưới và cưới nhau đến nay đã hơn 5 năm, có với nhau một cô con gái 4 tuổi xinh xắn, thông minh. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu và cuộc hôn nhân của chúng tôi đều được cả giai đình hai bên ủng hộ. Trong xã hội, tôi có một việc làm và thu nhập được nhiều người mơ ước, cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Tôi đã từng nghĩ cuộc sống của mình quá hạnh phúc và tôi hài lòng về những gì mình đang có: nhà cửa, con cái khỏe mạnh thông minh, vợ xinh đẹp đảm đang...


Cuộc sống của tôi từ trên Thiên Đàng bổng chốc rơi xuống địa ngục các bạn ạ. Các đây khoảng 4 tháng, tôi phát hiện vợ tôi có những dấu hiện bất thường, qua điều tra và theo dõi tôi đã biết được vợ tôi đã ngoại tình và đã đi KS với người tình nhiều lần. Tôi đã gọi bố mẹ vợ tôi qua nói chuyện với vợ chồng tôi về việc này. Ban đầu vợ tôi ra sức chối cãi và nói rằng đó chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường nhưng với những chứng cứ mà tôi đã có được vợ tôi đã thú nhận tất cả nhưng tôi vẫn cảm nhận được cô ấy còn giấu diếm tôi điều gì đó. Nhưng dù gì đi nữa thì cô ấy cũng đã ngoại tình và thừa nhận đã vào KS với người tình nhiều lần. Thật sự tôi cảm thấy đau đớn vô cùng và không còn muốn sống trên cõi đời này nữa. Tôi đã đi làm vất vả chỉ để chăm lo cho cuộc sống gia đình được đầy đủ sung túc, thế mà cái tôi nhận được lại là sự phản bội của vợ - người mình yêu thương nhất.


Cho đến lúc này, khi mọi chuyện đã đổ bể, tình yêu tôi dành cho cô ấy vẫn còn đó nhưng tôi luôn có cảm giác bị ám ảnh bởi chuyện ngoại tình của vợ, không lúc nào tôi không nghĩ về chuyện đó. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng nghĩ đến đứa con gái yêu quý, nghĩ đến bố mẹ tôi, tôi lại không làm được. Tôi không muốn con gái của tôi lớn lên thiếu đi tình thương của cha hoặc mẹ, tôi không muốn bố mẹ tôi thấy sốc về sự tan vỡ của gia đình tôi (bố mẹ tôi chưa biết chuyện và rất kỳ vọng vào HP của gia đình tôi).


Sau chuyện này xảy ra, vợ tôi nói rằng đã rất hối hận và mong muốn tôi tha thứ, đó chỉ là một phút yếu lòng không làm chủ được lý trí và cô ấy nghĩ rằng tôi không còn thương yêu cô ấy nữa (do tôi đi làm và đã có thời gian không quan tâm nhiều đến vợ, nhưng tình yêu tôi dành cho vợ vẫn không thay đổi). Sau sự việc này xảy ra, cô ấy cũng đã cắt đứt mọi quan hệ với người kia (tôi biết được đó là sự thật), quan tâm tới tôi nhiều hơn và tôi cảm nhận được sự hối lỗi thật sự của vợ tôi. Bố vợ tôi cũng đã tâm sự nhiều với tôi và cảm thông được nỗi đau mà tôi đang gánh chịu, bố vợ tôi luôn tôn trọng quyết định của tôi nhưng tôi biết rằng cả hai gia đình đều không muốn gia đình tôi tan vỡ.


Tôi thật sự không muốn gia đình phải tan vỡ, muốn tha thứ cho vợ và cùng cô ấy đi tiếp con đường còn lại, cùng nhau nuôi dạy con cái nên người. Nhưng sao tôi luôn bị ám ảnh bởi chuyện đó. Mọi người hãy giúp tôi làm sao tôi có thể thôi ám ảnh về chuyện đó để tôi với vợ tôi có thể tiếp tục chung sống với nhau, tôi thực sự không muốn gia đình phải tan vỡ và tôi còn yêu cô ấy nhiều. Giờ đây tôi đang cảm thấy rất bế tắc, mọi người hãy giúp tôi. Tôi rất trân trọng sự quan tâm chia sẽ của các bạn.