Các mom ơi ở đây có ai rơi vào hoàn cảnh như em không ạ. Hai vợ chồng đi làm cũng nhiều năm bây giờ đủ tiền để mua một nơi ở riêng thì lại suy nghĩ và tranh luận với nhau. Chồng em thì thích nhà mặt đất hơn, ảnh nói là vì không phải đóng phí chung cư và không có hạn sử dụng như chung cư. Ở nhà cũng không tốn phí gửi xe này kia nữa. Nhưng mà em thì thấy chung cư ở tiện lắm, có bao nhiêu là tiện ích. Nào là mấy cửa hàng tiện lợi rồi cả hồ bơi, công viên, khu vui chơi trẻ con các thứ. Rồi em nghĩ chứ ở nhà mặt đất mốt nước ngập các thứ rồi mưa không thoát được nước thì có phải ngán không, trong khi chung cư hiện đại rồi cả view đẹp và chẳng bao giờ lo ngập lụt nữa. Em biết là ai cũng có lý như ai nhưng mà bây giờ khó quyết định ghê ak. Các mom cho em xin lời khuyên với ạ.