Tôi và vợ năm nay 27 tuổi, vợ chồng tôi mới cưới nhau được 2 tháng. Tuy nhiên trong 2 tháng đó và cả trước khi cưới vợ chồng tôi rất hay xảy ra cãi vã. Chả là anh trai tôi mới có cháu gái đầu lòng nên cả gia đình ai cũng tíu tít, yêu thương, cùng lúc chị gái của vợ tôi cũng có cháu gái đầu lòng. Vợ chồng tôi thường xuyên sắp xếp tuần này về nội, tuần sau về ngoại để thăm gia đình. Bản thân tôi thì thấy cháu nào cũng như nhau, nhưng thực sự cháu gái của a trai tôi n còn nhỏ và dễ bế nên t thường xuyên bế ẵm và tỏ vẻ thân mật. Trái lại khi về thăm cháu gái con của chị gái vợ tôi, vì ít khi được gặp cháu, nên tôi bế cháu thường khóc  và ko theo, không phải vì vậy mà t ko quý cháu nữa mà 1 phần tôi cũng là chú (rể) nên tôi cũng rất ngại thể hiện tình cảm như với cháu gái ruột. Vì vậy, vợ tôi thường xuyên mắng tôi, và nói tôi là chỉ yêu quý bên nhà mình, còn bên nhà vợ thì coi ko ra gì. Trong khi mỗi lần gọi điện về tôi đều hỏi thăm lần lượt từng người trong nhà và đặc biệt là cháu bé. Tôi ko hiểu vì sao cứ mỗi lần tôi bế ẵm cháu ruột tỏ vẻ thân thiết với cháu là vợ tôi lại khó chịu, rồi quay ra so sánh với cháu của chị gái.Và cứ vậy vợ chồng to tiếng cãi nhau chỉ xoay quanh chủ đề đó. Tôi cũng rất yêu quý cháu đằng vợ vì cháu rất đáng yêu, nhưng ko biết làm sao để cháu n theo nữa. Chả lẽ vì ko thân thiết được với cháu đằng vợ, mà giờ tôi cũng phải thờ ơ với cháu gái ruột để cho vợ tôi hài lòng sao? Haiz