Chào các bố, các mẹ! Như câu chuyện e đã tâm sự ở mục "Sao anh ta lại có thể tìm được mẹ con e"?


Thì giờ câu chuyện của em lại thêm nhiều diễn biến phức tạp quá, e đã gặp được người thương yêu mẹ con em thật sự, anh đã lắng nghe và thấu hiểu được hoàn cảnh của em, và đã đến với e như sự ban ơn ông trời dành cho em vậy, sau bao tháng ngày a bên em, che chở cho mẹ con em, bọn e tính đến chuyện xd gd rồi, Bố mẹ gd anh lúc đầu phản đối lắm, nhưng giờ mọi người cũng chấp nhận chuyện này, nhưng Hắn ta lại ko buông tha cho mẹ con em, gây áp lực với bạn trai em và gd anh ấy, anh ta làm mọi cách để ngăn cản cuộc hôn nhân này, khỏi phải nói gd bạn trai em sốc lắm và cũng ko còn chấp nhận nữa, bọn em bây giờ đang phải đối đầu với nhiều khó khăn trước mắt quá.


Các mẹ ơi! kiếp trước ko biết e có làm sai điều gì ko mà sao kiếp này e khổ vậy chứ, e có làm gì đâu, e muốn có hp như bao người phụ nữ khác mà sao khó khăn quá, e đã ko muốn làm gd ai tan nát cả, vậy mà chị ấy "vợ của hắn ta" lại ko hiểu được, chị ấy oán trách e, nói e thủ đoạn rồi định về để đòi tài sản của gd chị, tại sao chị lại nói e như vậy???? Nếu chị hiểu được e cũng chỉ là nạn nhân của chồng c thì c mới hiểu được em, vậy mà c còn ko cho e giải thích, e đã muốn giấu và muốn quên đi tất cả, tại chồng chị đã làm đảo lộn cs của e, giờ e yêu mà hắn ta còn muốn phá. Mẹ chồng c lại còn muốn e làm vợ 2 của chồng chị, c thử nghĩ xem ai là người thiệt thòi nhất. Suy cho cùng cả 2 chị em mình đều quá khổ, nhưng mong chị hãy bình tĩnh để hiểu em, xin c đừng trách e nữa, e cũng tội nghiệp lắm rồi c ơi!!!!


Các bố mẹ ơi! e phải làm gì để có thể được hp bên người e yêu đây???để gd anh hiểu được em đây? và cả chị nữa chị đừng trách e hay đay nghiến e nữa chị ơi! và anh ơi! e cảm ơn anh đã yêu thương mẹ con e nhiều như thế nhé, nếu e ko vượt qua được e xin lỗi a và chỉ còn biết cầu mong anh được hp, a là người đàn ông vĩ đại nhất trên đời này.


Còn anh nữa! tôi cầu xin anh hãy buông tha cho tôi và con tôi được không? chỉ còn nước tôi lạy anh và gd anh vậy, nhà anh giàu có hay địa vị mẹ con tôi ko quan tâm đâu, a đừng dùng thế lực mà dồn ép tôi vào thế đường cùng như này, TÔI HẬN ANH!!!