Thời gian làm việc chính thức của chồng là từ 9h sáng - 5h30 chiều nhưng 1 năm có 365 ngày thì 364 ngày là chồng về nhà lúc 7h15- 7h30, còn 1 ngày còn lại thì là nhà có việc vợ gọi điện 5 lần 7 lượt thì chồng mới về sớm hơn 1 chút. Ngày thứ 7, CN thì hầu như là vắng nhà vì công việc. Vẫn biết là công việc của chồng bận rộn nhưng mà sao đến lúc này mình thấy căng thẳng quá. 2 vợ chồng đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề này : vợ thì muốn chồng chuyển việc khác nếu như mà công việc ở đó không thể thay đổi hơn nhưng chồng không đồng ý. Đã thế chồng còn suy nghĩ là vợ của mọi người đồng nghiệp khác cùng văn phòng sao họ vẫn vui vẻ khi chồng người ta làm việc thế mà vợ mình thì vậy, và hình như là chồng rất buồn vì điều này.


Có bác nào giống hoàn cảnh tôi không? Không biết tại tôi khó tính, không biết thông cảm, chia sẻ với công việc của chồng hay tại chồng tôi không biết lắng nghe các suy nghĩ của tôi?