Tôi lấy chồng năm 2016 vì nhiều lí do nên 2 vk ck vẫn chưa có con. Tôi trước đây là nhân viên nhà nước nhưng do đồng lương ít ỏi nên tôi chuyển ra làm tư nhân, đồng lương cũng đủ trang trải cuộc sống. Ck tôi thì làm bên xây dựng, lương 3 cọc 3 đồng, lúc thì anh nói người này nợ, người kia trốn. Tính anh rất nóng và khô khan, nhậu nhẹt, bài bạc, hút thuốc, masa a đều có cả. Nhiều khi nghĩ mình đang cố gắng không biết vì điều gì. Lúc lấy nhau về anh ở rể một năm bố mẹ tôi nuôi tất để cho vợ chồng tích góp đặng có cái nhà như người ta. Rồi vay mượn vk ck cũng xây được ngôi nhà trên đất rẫy cha mẹ ck cho. Mình xây nhà ở một thời gian thì 2vk ck quyết định đi làm ăn nhờ bên nội trông coi rẫy rồi gửi tiền nhưng ai cũng nói không trông được nên bố mẹ tôi thương con nhận làm giùm. Mang tiếng cho rẫy nhưng ông bà đòi một năm nộp cho ông bà 5tr, khi còn ở nhà làm 2 vk ck đều đóng góp đầy đủ nhưng khi đi làm lo gồng gánh trả nợ nên không có dư giả để gửi về.( đi làm 3 năm nay rồi mà vk ck vẫn còn nợ 30tr nữa mới hết) vậy mà ông bà lấy lại đất rồi chửi rủa tôi không ra gì. Rồi bắt ck bỏ tôi, vk ck vì thế cũng chia tay đôi lần nhưng rồi lại quay về vs nhau. Năm ngoái vk ck có mua trả góp một chiếc xe máy tết về bme ck ns bây giờ có nhà có xe rồi bỏ nó đi lấy ai chẳng được. Rẫy nương để bố mẹ làm cho, trong khi 2vk ck mua giống trồng cây ăn trái đã có thu rồi, tiền giống vẫn trả chưa xong. Rồi hỏi ck tôi năm vừa rồi làm tiền để đi đâu hết. Khi tôi đi chơi vs bạn mùng 8 tháng 3 thì gọi ns chồng hắn đi theo trai, ck ns con chở nó đi ra nhà bạn chơi thì chửi, lấy ck ko lo làm ăn còn chơi, mày ngu đưa tiền cho nó trau truốt cái con ngài với mày bị nó bỏ bùa không bỏ đít nó được...Và còn rất nhiều điều tồi tệ khác nữa. Khi về làm dâu tết tôi cũng quà bánh và biếu tiền chứ đáu có ích kỉ mà bme ck lại thành kiến với t như thế. Có lần mình chào mẹ ck 3 lần bà không tl ck phải lên tiếng vk con chào mẹ bà đáp lại ì tao lãng tai có nghe chi mô. Vậy mà đi nói vs thiên hạ hắn về nỏ chào tau một tiếng, mình chỉ biết uất nghẹn trong lòng. Ck thì cũng có thương vk nhưng không có lập trường ai ns sao nghe vậy. Năm ngoái tết về vk ck t mỗi đứa một nơi cũng vì ông bà bắt bỏ. Năm nay về quê không biết phải đối mặt như thế nào nữa. Ông bà ghét tôi cũng vì không nộp 5tr bạc cho ông bà. Mà trk đó mẹ ck có ns năm nay con thu nhưng 2 năm trk mẹ bỏ phân cây vẫn ăn nên phải nộp cho mẹ 1 năm. Đến năm sau bố ck ns bọ cho đất phải nộp thuế cho bọ không nói nhiều. Vk ck kì thực đang khó khăn xuống tp cũng 3 năm có lẻ toàn bme t gửi gạo và đồ ăn xuống nuôi chưa phải mua kí gạo nào ngoài chợ. Không biết tết này về có buồn như tết xưa không. Mọi người ơi tôi phải đối mặt như thế nào đây ạ!