Ngoại tình, ngoại tình, ngoại tình..... thật không ngờ một ngày tôi cũng lại là nạn nhân của hai từ này.


Lần 1: Tình cờ thế nào lại vào được email của chồng và đọc được những bức thư oán trách của một người con gái trong đó. Oán trách, đau khổ vì đã bị chồng mình bỏ rơi sau khi làm cho họ có một đứa con (đó là họ nói thế còn thực sự có con hay ko thì không biết) Bức thư của người con gái đó cũng khiến tôi đau lòng vì vừa thương cho mình, vừa thương cho họ, đều vì chồng tôi mà khổ. Chồng tôi ngay lập tức xin tha thứ và nói cũng dằn vặt lương tâm này nọ.... tôi tha thứ, không biết có phải vì tôi đã hết yêu chồng hay vì thương đứa con gái bé bỏng phải sống ko đủ cha mẹ. Và rồi tôi nhanh chóng quên đi yên tâm rằng chồng sẽ không bao giờ như vậy nữa.


Lần 2: Tôi vừa mới sinh công chúa thứ 2 được hơn tháng. Thấy chồng có nhiều biểu hiện bất thường. Chát chít trên máy tính suốt ngày, thấy vợ lại gần là đuổi đi chỗ khác hoặc tắt máy. Tôi âm thầm để ý. Rồi chồng không chát trên máy nữa mà chuyển sang chát điện thoại và đặt pass. Thật là ngứa mắt vì lúc nào cũng kè kè điện thoại và chát ngang nhiên trước mặt tôi, tôi hỏi thì nói bâng qua là vào mạng đọc báo và quát tôi vớ vẩn linh tinh. Tôi cũng vờ tin và âm thầm để ý mà trong lòng tê tái. Rồi tôi tình cờ phát hiện chồng nói đi chỗ này nhưng thực tế lại đến một chỗ khác... Tôi vẫn âm thầm để ý và không dám nghĩ đến việc chồng lại ngoại tình vì chồng bề ngoài vẫn chu đáo, chăm con. Nhưng thực sự cái cảnh suốt ngày kè kè điện thoại bấm bấm làm tôi không chịu nổi, cảm giác như mình ngang nhiên bị bỏ rơi. Tôi quyết tìm ra sự thật và vạch mặt kẻ phụ tình vì nếu không có bằng chứng tận tay thì vẫn còn chối. Tôi cài phần mềm theo dõi chát vào máy tính và âm thầm chờ đợi. Nhưng chồng ko chát trên máy và vẫn hàng ngày online điện thoại đến tận đêm khuya. Lòng tôi đau thắt. Một ngày tôi tìm cách dấu điện thoại của chồng. Chồng thẫn thờ tưởng mất điện thoại. Vì chưa thể mua ngay một cái điện thoại khác nên vậy là chồng chát trên máy tính. Và tôi đã có tất cả bằng chứng.... Trong khi tôi nằm trong phòng, ru cho con ngủ thì chồng ở phòng ngoài chát với bồ. Chát sex, và qua nội dung chát thì tôi biết là đã có cả have sex nữa, sống động như là xem phim vậy với những lời yêu đương nồng nàn, và mô tả cả quá trình have sex. Tôi như chết lặng đi, nằm bên con mà nước mắt lăn dài. Cảm giác lạnh lẽo quanh người. Tôi dập dềnh như cái xác trôi trên sông. Tôi tan tành như cái bình thủy tinh rơi từ trên cao xuống. Ngay lập tức tôi đòi li hôn. Chồng quỳ xuống xin tôi tha thứ nói mình chỉ chơi bời, nói người đó ko hề biết chồng là ai, ở đâu, hoàn toàn chỉ liên hệ bằng tin nhắn chat và điện thoại, còn ko cả biết đến tên thật của chồng. Còn tôi, tôi đã biết rõ người đó ở đâu, làm gì? Lại một người đàn bà nữa đau khổ vì chồng tôi. Tôi cũng thương người đó, và tôi sẽ đau khổ cả đời. Hai đứa con tôi, một đứa còn sơ sinh, một đứa đang mẫu giáo. Đứa mẫu giáo yêu bố nó lắm, và yêu gia đình nhỏ của nó lắm. Tôi không đành xuống tay phá đi của nó một gia đình. Tôi âm thầm chịu đựng đau đớn trong lòng. Anh nói anh sẽ thay đổi, sẽ tốt lên, sẽ cố gắng..... tôi nửa tin nửa ngờ. Nhưng hình như cái cố gắng, nỗ lực của anh nó khác với cái hy vọng, mong chờ của tôi... tôi vẫn hàng ngày rơi nước mắt với biết bao nỗi đau chồng chất trong tim. Hình như chồng tôi cũng đau khổ nhưng tôi không hiểu cái đau khổ đó là như thế nào? Hai đứa con của tôi tôi thương nó lắm.....


Tôi cũng ưa nhìn, chịu khó chăm chồng và độc lập về kinh tế, tôi yêu kính và chăm lo cho cả hai bên gia đình. Chồng tôi rất cao to đẹp trai, công việc ổn định. Tôi không biết tôi có lỗi gì, nhưng tôi cũng nghĩ có lẽ cũng phần nào do tôi mà chồng tôi ngoại tình chăng? Tôi thấy thật đau khổ vì không thể dứt khoát được.