Nghĩ mãi mới đặt được cái tiêu để nó rõ ý như thế.


Tạm gọi đồng chí làm mình sa chân là X nhé!


Mình và X quen nhau (theo kiểu xã giao) từ khi mình vừa học năm thứ nhất Đại học còn X đang làm bảo vệ tốt nghiệp. Ngày đó, chả có gì đặc biệt, mình chỉ nhớ X là người đẹp trai, rất lịch sự, ga-lăng với phụ nữ đặc biệt, có rất nhiều cô gái đắm đuối nhưng chả có mình trong đó đâu (gu của mình hồi đó khác).


Cả 10 năm ra trường không gặp nhau, một ngày đẹp giời mình ngang qua quán trà đá vỉa hè gần nơi mình làm, mình nhận ra X đang ngồi đó nhưng X chỉ ơ ơ ơ nhìn mình :Embarrassment: