Tình hình là trước khi đi đăng kí kết hôn e tìm hiểu rất nhiều thông tin trên mạng internet, nhưng đa số những thông tin đều đã cũ hoặc không chi tiết lắm nên e rất hoang mang. May mắn sau đó được 1 người bạn đi trước hướng dẫn nên hồ sơ của e hoàn thành nhanh chóng, không phải đi lại nhiều lần. Nay e đã đăng kí xong nên muốn chia sẻ cùng các chị em, hi vọng sẽ giúp được các chị e khi cần. hihi


I.CHUẨN BỊ GIẤY TỜ ĐĂNG KÍ KẾT HÔN:


1. BÊN CHỒNG :


- Giấy chứng nhận cơ bản


- Giấy chứng nhận không cản trở hôn nhân


- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân


- Giấy khám sức khỏe


2. BÊN VỢ


- Giấy xác nhận tình trạng độc thân ( Xin tại xã )


- Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu photo công chứng


- Giấy khám sức khỏe



Đầu tiên là đi Đại sứ quán Hàn Quốc Hà Nội xin giấy chứng nhận cho chồng. Người Hàn Quốc thường rất ít nên không cần xếp hàng, lấy số trước cửa và vào 3 ô cuối 6-7-8 dành cho người Hàn Quốc. Chồng em nói xin giấy để đăng kí kết hôn, họ sẽ cho mình 2 tờ giấy là giấy chứng nhận cơ bản và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân điền tại chỗ. Xong nộp lại, phí 3 USD họ sẽ hẹn 1 tuần sau đến lấy giấy. Thời gian khoảng 30 phút tất cả.


(Vì bọn em đi gần trưa nên ăn trưa tại Hà Nội, review là mấy quán trước Đại sứ quán ăn không ngon ạ. hihi)


Sau một tuần, lịch trả giấy là 14-16h. Bọn em tranh thủ buổi sáng đi khám sức khỏe trước, khám tại Trung tâm Pháp Y Hà Nội – 135 Trần Bình. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào nhà dãy nhà cấp 4 lụp xụp. Chồng e bảo đây đâu phải bệnh viện, đi sai chỗ rồi. Em phải gọi lại xác nhận với đứa bạn chỉ đường 1 lần mới dám vào. Đầu tiên hỏi thăm vào phòng đăng kí hồ sơ ( Tên phòng e không nhớ lắm, phòng thứ 2 hoặc 3 bên tay phải dãy đầu tiên ngay cổng vào) . Vào đến nơi đăng kí khám sức khỏe để đăng kí kết hôn, lệ phí 2 vợ chồng là 1tr1. Hẹn ngày hôm sau qua lấy. E nói cô cho cháu làm dịch vụ lấy luôn ạ, cô ấy nói qua phòng khám đưa thêm mấy chị ấy 200k để được lấy ngay chiều. Đăng kí xong có một chị vào dẫn đi khám. Thủ tục khám thì cũng đơn giản, đầu tiên điền tờ khai, nộp 2 ảnh hồ sơ. Sau đó đi XN máu, điện tâm đồ, siêu âm ( vợ). Xong tất cả ngồi chờ cỡ 1 tiếng ( May mắn bọn e đi chắc chị bác sĩ thương trời nóng nên trả kết quả luôn sau 10p khám xong.Ahihi)


Xong xuôi bọn e lại lang thang ăn cơm, chiều 2 giờ qua Đại sứ quán nhận giấy rồi mang đi làm dịch vụ Dịch công chứng + Hợp pháp hóa lãnh sự. Tổng 3 giấy của chồng khoảng 900k, gửi về tận nhà. Xong phần giấy tờ, chỉ chờ ngày đẹp về nhà thôi. Hihi


Đến ngày đăng kí, bọn e về quê e làm thủ tục. Xuống xã xin giấy chứng nhận độc thân ( Nghe anh đấy nói là theo qui định là sau 3-5 ngày mới trả kết quả, nhưng e quen nên a ấy chứng nhận cho luôn). Các chị nhớ mang theo hộ chiếu của chồng để điền thông tin. Quan trọng nhất là địa chỉ phải chính xác ạ.


30p sau xin được giấy, e lại rồng rắn kéo nhau lên Phòng Tư pháp huyện. Cũng cái bài “ có người quen” em đưa hồ sơ và kí giấy tờ trong vòng 15p. Xong xuôi bị chém đẹp 5tr L ( Chỗ đứa bạn e thì nó phải về 2 lần, 1 lần nộp hồ sơ, 1 lần về kí giấy DKKH. Nhưng chỗ e họ cho kí giấy luôn, ngày đăng kí ghi trên giấy là 4 ngày sau, hẹn đến ngày đó về nhận giấy ĐKKH dó Chủ tịch huyên trao nhưng e xin phép nhờ bố e nhận giùm, k cần bác Chủ tịch rat ay. Đỡ được 1 lần đi xe về nhà. Hihi)


Thế là xong phần khoai nhất, đúng hẹn bố e lên nhận giấy giúp vợ chồng e. Hihi


Phần thứ 2, Ghi chú kết hôn tại Đại sứ quán Hàn Quốc Hà Nội. Các chị chú ý là lúc nhận giấy DKKH nhớ yêu cầu bên Phòng Tư pháp cho xin 2 bản Trích lục giấy DKKH. Đại sứ quán không chấp nhận bản photo công chứng đâu ạ. Lúc e đi nộp giấy có gặp 1 anh người Hàn đi nộp luôn tờ gốc ĐKKH họ cũng không nhận đâu ạ. Yêu cầu về xin lại bản Trích lục. Hiu hiu


Sau khi nhận bản Trích lục, e gửi bản gốc ra văn phòng công chứng, dịch công chứng, đóng dấu trực tiếp vào bản gốc có dấu đỏ của tờ trích lục. Phí dịch + công chứng 3 bản là 170k ( Dịch 1 mặt là 90k + 3 bản công chứng 60k + 20k phí chuyển phát nhanh). Xong, 2 ngày sau nhận được giấy.


Vợ chồng e lại lon ton đi nộp giấy, bên Đại sứ quán đưa cho 2 tờ khai, điền kí tên tại chỗ, xong nộp lại cho họ ( Không mất phí). Họ hẹn 3 tuần sau kiểm tra trên Internet xem thông tin đã được đăng kí chưa, nếu chưa thì gọi điện đến Đại sứ quán họ sẽ trả lời mình là hồ sơ sai ở đâu. Hiện tại thì bọn e mới đăng kí được 2 tuần, nên cũng chưa kiểm tra. Sau khi thông tin được đăng kí bọn e sẽ nộp hồ sơ xin visa. Tại vì vợ chồng e sinh sống bên VN nên e chỉ xin Visa sang thăm gia đình chồng thôi, không xin visa kết hôn. E đi nộp hồ sơ sẽ tiếp tục Update nếu các chị cần ạ :)