Cách đây chục hôm, em đã lên đây để chia sẻ nỗi vật vã, đau khổ không kể xiết khi biết chồng đi ngoại tình lần 2. Sau một thời gian bình ổn lại, em muốn lập topic mới vẫn chủ đề NGOẠI TÌNH, mong được mọi người góp ý thêm để em không vô tình "tiếp tay" cho chồng em đi ăn phở. Lần này, em muốn ngẫm lại NGUYÊN NHÂN THỰC SỰ KHIẾN ĐÀN ÔNG VIỆT NAM NGOẠI TÌNH QUÁ NHIỀU. :-?


Có trăm ngàn lí do các ông chồng đưa ra để đi tòm tem nhưng tựu trung lại, em thấy có mấy nguyên nhân chính như sau (theo ngu ý của em):


Nguyên nhân thứ nhất:
Quan điểm "trọng nam khinh nữ" ăn sâu vào tiềm thức mỗi gia đình khiến người đàn ông trong sâu thẳm tâm hồn vẫn có sự coi thường nhất định đối với vợ nên dễ dàng làm tổn thương vợ hơn. Người vợ muốn ngoại tình họ thường nghĩ đến "bổn phận", "trách nhiệm" để dừng lại còn người chồng chỉ nghĩ đơn giản rằng "vợ không thể bỏ mình" nên dễ chấp nhận sự ngoại tình và làm tổn thương người vợ. :o


Nguyên nhân thứ hai:
Người vợ Việt Nam có tính hy sinh, nhẫn nhịn cao nên dễ tha thứ hơn cho người chồng khiến chồng luôn có tư tưởng "ăn nem xong vợ sẽ bỏ qua nếu chưa gây hậu quả". Người vợ cũng hay tặc lưỡi "vì con" mà nhắm mắt làm ngơ nên càng có cớ cho chồng lấn lướt. [-(


Nguyên nhân thứ ba:
Pháp luật Việt Nam không đủ mạnh để bảo vệ người vợ và đứa trẻ khi xảy ra li hôn, trong khi đó phụ nữ Việt Nam thường có suy nghĩ lùi một bước để chồng yên tâm thăng tiến nên kinh tế gia đình nhiều người bị ảnh hưởng ít nhiều từ chồng. Khi chia tay, pháp luật không đảm bảo được người chồng sẽ cung cấp đủ tiền nuôi con cho vợ cũ nên kinh tế cũng là vấn đề khiến người phụ nữ cân nhắc về hậu li hôn. Mặt khác dù đã có luật xử phạt cho việc ngoại tình nhưng không đủ tính răn đe đối với đàn ông vì cũng chưa mấy người đã bị nộp phạt cũng như số tiền nộp phạt so với sự "sung sướng trong mạo hiểm" quá nhỏ bé để người đàn ông chùn bước. Cứ thử áp luật rằng nếu một trong hai người ngoại tình mà chứng minh được điều đó thì dù li hôn hay ko li hôn, mọi tài sản chung sẽ là tài sản riêng của người kia, liệu có mấy ông chồng đủ can đảm để vứt bỏ tất cả để đi theo "tiếng gọi của con t...rim"?! :))


Nguyên nhân thứ tư:
Xã hội hiện nay theo kiểu dở ông dở thằng, hiện đại nửa mùa, khiến các ông chồng ngày càng nhìn thấy quá nhiều "cá rán" trên bàn nhậu, trong karaoke, trong vũ trường, dẫu có là "mèo mù" cũng muốn đớp mà thôi! =P~


Nguyên nhân thứ năm:
Không có phụ nữ hư lấy đâu đàn ông xấu! Xã hội bây giờ dễ nhắm mắt cho qua loại đàn bà sẵn sàng lên giường với đàn ông "cho vui" (như con bồ của chồng em) khiến cho đàn ông "ngoan" dẫu không lấn sân vào sâu bịt hay ăn chơi đàn đúm như mấy choai choai tóc xanh tóc đỏ thì cũng dễ dàng rơi vào móng vuốt hồ ly nếu bản lĩnh yếu. Loại đàn bà này ngày càng được nhân giống phát triển khắp nơi mà xã hội bất lực không diệt trừ được! :(


Nguyên nhân thứ sáu:
Tư tưởng Á Đông khiến nhiều người vợ hy sinh quá nhiều cho chồng con mà quên mất bản thân dẫn đến tình yêu không phát triển, tình dục không thăng hoa làm cho các đức ông chồng trở nên chán nản hình ảnh người vợ lam lũ. Không phải gia đình nào cũng có tiền thuê Osin để vợ đỡ vất vả còn chồng thì mặc nhiên được gắn mác "đi làm kiếm tiền nuôi gia đình" nên mọi việc nhà trút hết lên đầu người vợ, không biết san sẻ công việc nhà với vợ lại còn trách vợ tại sao không "nóng bỏng", "không chịu hâm nóng tình cảm". Nếu mỗi năm vài lần mà có tiền và thời gian để đi du lịch cả gia đình và cùng xả stress thì liệu có ích hơn cho cuộc sống vợ chồng?! Khổ nỗi Việt Nam còn nghèo, người Việt Nam còn khổ, chắc cũng không phải có quá nhiều gia đình có điều kiện được như vậy... /:)


Túm lại, em mới tổng kết được vài nguyên nhân như vậy và hầu hết là từ gia đình em đúc rút ra. Không biết có mẹ nào có nguyên nhân nào nữa ko ạ? Không khéo chúng mình mà ngồi với nhau còn viết được cả luận văn tiến sỹ về chủ đề này ý chứ! :D