Chúng ta hãy thảo luận với nhau một chút về hai vấn đề "cơm" và "phở" nhé :Battin ey:


Điều gì làm các đức ông chồng mất cảm hứng với "cơm" hoặc chưa mê "phở" nhưng đã thấy chán "cơm".


Phải chăng là do chênh lệch trình độ, do áp lực công việc, do sức khỏe, do con cái, do cơm áo gạo tiền, do mâu thuẫn với gia đình chồng, do tình cảm, do niềm tin, do nghi kỵ, chênh lệch thu nhập, khập khiễng ngoại hình, do thay đổi tâm tính, ... có rất rất nhiều lý do chúng ta cần phải quan tâm và khắc phục.


Dĩ nhiên là chúng ta mổ xẻ vấn đề một cách hài hước thông qua cơm và phở, thế nhưng vấn đề này đang là một vấn nạn mà phụ nữ chúng ta cần quan tâm hơn nữa, để cơm vẫn luôn là cơm nóng sốt,là thực phẩm không thể thiếu được, là món ăn chính trong mỗi gia đình Việt nam chúng ta. Phở cũng rất ngon nhưng chỉ là món điểm tâm, lót dạ mà thôi :Smiling:


Nào các bạn hãy cho ý kiến bình luận của mình nhé!