Đây là một đề tài mà mình chỉ muốn hỏi ý kiến của các bạn chia sẻ thực tế về cảm nhận của bản thân về Vấn đề này. Bởi vì mình thấy vấn nạn này trong thời buổi hiện nay nó luôn luôn được lặp đi lặp lại không ở mối tình này thì sẽ là ở mối tình khác. Mình đang không hiểu được rằng cái chữ chung thủy nó không còn được trọn vẹn như thời bố mẹ và ông bà Chúng ta nữa. Không biết rằng các bạn đang suy nghĩ như thế nào về tình cảm và các mối quan hệ xung quanh. Bản thân mình đang cảm thấy như chúng ta luôn làm mọi thứ theo cảm tính và theo bản năng. Và ít khi nào suy nghĩ cho cảm nhận cũng đối phương của mình. Chúng ta chỉ biết giải quyết được tâm sinh lý của chính mình nhưng cũng người khác thì các bạn không quan tâm. Bởi thế Mình đang đưa ra một vấn đề đó là nếu như một ngày bạn phát hiện ra rằng mình là người bị phản bội thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Mình sẽ nói về về cảm giác của mình trước và các bạn sẽ bình luận ở phía dưới bài viết của mình thêm về vấn đề này nhé. Nếu như người bạn đời của mình mà phản bội mình việc đầu tiên của mình sẽ là rất đau như mình sẽ không muốn làm ầm ở ngoài đường. Mình sẽ đợi người đó về mình có đầy đủ bằng chứng và mình sẽ đưa cho anh ta, và hỏi rằng nguyên nhân nào đã dẫn đến việc có người thứ 3 xuất hiện.  Bởi vì nếu như có người thứ 3 xuất hiện việc đầu tiên không phải là chất cái người bạn đó mà hãy nhìn lại chính mình Trước rằng bản thân mình đã như thế nào mà để cho người khác lại say nắng một người khác như vậy. Bởi vì phải một trong hai người đều có vấn đề thì mới có cơ hội mới có khoảng trống để cho một người nữa bước vào làm cản trở về tình cảm của cả hai. Sau đó tùy thuộc vào vấn đề và hỏi xem rằng đối phương còn thương mình hay không chấm hỏi còn nếu như anh ta đã lựa chọn rằng anh ta hết yêu rồi thì phải thăm khám và chấp nhận sự thật phũ phàng này và để cho chúng ta có thời gian để đi tìm một hạnh phúc xứng đáng hơn. Và đừng bao giờ suy nghĩ đến việc phải hi sinh quá nhiều vì một người không xứng đáng với tình cảm của bạn.