Đàn ông học thực sự rất sợ nghe quá nhiều lời người con gái hay phụ nữ bên cạnh mình càm ràm mãi mỗi một chuyện, hoặc khó chịu với tất cả mọi chuyện bạn đều đổ lên hết lên anh ấy. Gì cũng có giới hạn nhất định, người ta thương thật nhưng cũng có lòng tự trọng của riêng họ. Chẳng ai có thể đủ kiên nhẫn, nhẫn nại để giải thích đi giải thích lại những điều bạn càm ràm đâu, nói mãi cũng chán, nghe lại cũng ngán, rồi sẽ chẳng còn ai bên cạnh nhẹ nhàng xoa dịu những lúc bạn nóng nảy đâu. Nên gì cũng nên suy nghĩ cho nhau một chút bạn nhé. Đừng nghĩ rằng họ yêu thì họ sẽ chịu đựng được tất cả. Gì cũng có giới hạn.