Chào mn, cho phép e tâm sự chút ạ

Sơ qua về e và ck sắp cưới (chúng e định tháng 10 này cưới ạ)- em chỉ muốn nói rõ ra cho mọi người có cái nhìn rộng hơn và phân tích giúp e với.

- Em nữ sn 99, lương trung bình 20tr 1 tháng. Gia đình làm nông bình thường. Bố mẹ k có lương hưu.

- Người yêu e sn 96 lương tbinh 1 tháng 12tr. Gia đình làm nông (kinh tế ổn định hơn nhà em)

Nhà e với nhà ny cách nhau 6km, ở huyện cách thành phố khoảng 40km. Gần đây do vấn đề chuẩn bị làm đám cưới nên em với any có thảo luận về việc sẽ sống ở đâu.... Em thì suy nghĩ cho tương lai con cái sau này + sống ở thành phố tiện lợi hơn nên muốn hướng về sống ở TP, nhưng khi hỏi a lại bảo "k muốn nói suông, k quyết định luôn được, biết là sống ở TP tốt hơn nhưng phải suy tính rất nhiều" ...

Bản thân e thấy là sống phải có mục tiêu, phấn đấu. nhưng câu trả lời của a lại khiến e rất khó chịu. Nếu k có mục tiêu thì k biết phấn đấu đến bh mới về tp được, khéo lại chỉ mãi dậm chân ở chỗ cũ. E cũng từng muốn phấn đấu ở HN nhưng do ny e cũng k giỏi quá nên chúng e chuyển hướng về quê từ ngay khi e tốt nghiệp đh.

Thực sự e đang rất bực với any nên lên đây tâm sự chút ạ.