Người ta nói chọn chồng thì nên chọn người đàn ông yêu mình, chồng em cũng là người rất yêu thương em, đấy là lí do em cưới anh. Anh rất tốt, chiều chuộng, lo lắng, chăm sóc em từng chút một trong suốt 3 năm yêu nhau cho tới khi cưới, bọn em cưới nhau được hơn nửa năm, nhưng tuần trước em vô tình đọc được tin nhắn của anh với bạn rủ rê nhau đi đá phò kể từ lúc đang yêu em cho tới gần đây. Em đã quá sốc không ngờ chồng em lại lừa dối em như vậy, em không biết từ trước tới giờ anh có thật lòng với em không nữa. Em khó nghĩ quá vì giờ cũng đang mang thai 5 tháng rồi, có lẽ em đang trầm cảm vì ngày nào cũng chỉ muốn chết, chồng em thì đang đi công tác nên không nói chuyện được, mong mọi người cho em xin ý kiến 😞