Chuyện của mình là như thế này!


Mình và chồng mình cưới nhau được gần một năm rồi. Gia đình chồng mình chỉ có mỗi mỗi đứa con là chồng mình và gia đình mình cũng thế. Gia đình chồng mình thì còn ở nước ngoài. Chồng mình về nước và tổ chức đám cưới. Hiện tại rắc rồi của mình là như thế này. Mình cũng là con một. và chồng mình cũng là con một. Hiện tại c mình ở nhà mình sống chung với bố mẹ vợ 1 thời gian. Nhưng mình từng nghe chồng mình nói. Khi ba mẹ chồng mình về nước sẽ bắt mình nhà chồng mình ở. Mình có xin phép nếu như vậy thi sẽ về thăm nhà ba mẹ ruột thường xuyên vì mình là con 1. Đi rồi ai lo cho hai ông bà đây. ốm đau bệnh tật. Chưa báo hiếu được ngày nào lại về nhà người ta làm dâu. Nhưng chồng mình không cho. bảo là chồng ở đâu vk ở đó thấy có ai mà lấy chồng mà ở nhà ba mẹ ruột không. Cứ thế mắn mỏ mình. Thấy có quá đáng lắm không.


Mình không biết giải quyết như thế nào. Cứ nói ra là bắt mình theo nhà chồng.


Ai cho ý kiến với