Vì mẹ hứa với con là có bằng lái rồi mẹ mua oto cho. Con bỏ công sức tiền bạc đi học, dự án đang căng phải tăng ca liên tục mà con phải nghỉ để đi học. Vậy mà học xong mấy tháng trời rồi mẹ cũng chẳng đả động gì chuyện mua xe. Sắp vào mùa mưa, bà nội thì đau ốm. Con phải chở con về gửi mẹ để đi làm. Dọc đường xe máy mà mưa to ướt hết tay chân bé dù mặc áo mưa. Con mới nhắn tin hỏi xin mẹ. Chẳng dám xin nhiều có ít mua xe cũ che mưa nắng cho con thôi cũng được. Vậy mà mẹ nhắn lại vỏn vẹn 4 chữ: "con có tiền mà"... Buồn quá mọi người ơi... Bây giờ phải trả lời sao cho ngầu nhỉ?