Chồng tôi là một kỹ sư xây dựng, anh là người biết chăm lo cho gia đình nhưng một năm trở lại đây do bị bạn bè lôi kéo nên anh đã bắt đầu có thói cờ bạc. Ban đầu tôi nghĩ rằng chắc là anh chỉ chơi cho vui thôi. Ai ngờ có một lần anh thua đến mấy chục triệu làm gia đình chúng tôi điêu đứng chạy vạy khắp nơi để trả nợ cho anh, sau lần đó anh đã hứa rằng sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhưng ngựa quen đường cũ nên anh lại bắt đầu chơi cờ bạc, lúc đầu đang thắng được rất nhiều tiền, anh còn mua quà mang về cho mọi người trong gia đình và bắt đầu khoe chiến tích của mình. Tôi đã khuyên ngăn anh rất nhiều lần nhưng anh vẫn không chịu nghe lời vẫn cứ tiếp tục chơi, tiền lương tháng nào cũng nướng hết vào sòng bạc.

Đến một hôm vì không thể chịu được thói cờ bạc của anh, tôi khóc lóc và nói với mẹ chồng mong bà giúp tôi tìm cách giải quyết. Mẹ chồng tôi đã tuyên bố thẳng thừng với anh: “Nếu mày còn tiếp tục chơi cờ bạc tao sẽ không cho mày vào nhà nữa”. Tưởng rằng mẹ chồng chỉ dọa thôi ai ngờ bà làm thật, bà đổi khóa hết tất cả các cửa trong nhà, nhất quyết không cho anh vào dù anh có kêu la cầu xin bà vẫn không cho anh vào nhà. Thua hết tiền, không có nhà để về, chịu lạnh, chịu đói nên anh đã chừa thói cờ bạc và không dám đụng đến nó nữa.