Chào các mẹ, chuyện là thế này. Em có đứa bạn, vợ chồng bạn em có 2 đứa con gái, chồng có tư tưởng thích con trai, bạn em mới sinh được 3 tháng cũng nghe nói chồng cặp bồ bên ngoài nhưng không có bằng chứng. Hôm vừa rồi chồng bạn em gặp tai nạn nghiệm trọng phải nằm viện bạn em lúc đó mới cầm điện thoại của chồng, mở điện thoại đọc tin nhắn phát hiện một loạt tin nhắn với 1 số, trong đó có rất nhiều tin nhắn tục tĩu liên quan đến quan hệ tình dục trong đó có cả tin nhắn 2 người đó trao đổi với nhau về chuyện con cái, đại khái chồng bản em hỏi là con bị ốm thế nào rồi cô kia trả lới là con trai anh bị ban, sốt... Bạn em giật mình lúc này mới biết là chồng mình có bồ nhí và có cả sản phẩm. Bạn em có dùng số của chồng liên hệ với cô kia để xác nhận về chuyện con cái nhưng cô đó nghi ngờ không phải nên không trả lời, sau đó bạn em lại dùng số của bạn em để gọi nói là vợ thì cô đó chối không nhận. Bọn em chỉ biết được số của cô gái đó thôi bây giờ muốn tìm địa chỉ của cô đó thì có tìm được không, có mẹ nào làm bên Viettel có thể tìm không ạ. Bây giờ hoàn cản của bạn em rất éo leo, 2 đứa con nhỏ mà bạn em chưa có việc làm ổn định, chồng gặp tại nạn nặng phải đền tiền hơn 100 triệu, và nguy có mất việc làm và thể vào tù. Gia đình chồng đanh gối thúc bạn em đưa con cái về quê ở với gia đình chồng. Bạn em nghi ngờ gia đình chồng đã biết hết mọi chuyện nên luôn hối thúc bạn em về quê để một mình chồng bạn em ở lại thành phố. Thật sự lúc này em cũng không biết nên khuyên bạn em thế nào, nếu sự thật là chồng ngoại tình có con bên ngoài thì nên tiếp tục duy trì gia đình hay ly hôn. Nếu tiếp tục cuộc sống gia đình thì phải làm sao đây, em cũng thấy rối bời. Mong các mẹ giúp em và bạn em với. Cảm ơn các mẹ nhiều.