Chào các mẹ, em có một điều băn khoăn mà không biết hỏi ai đành nên đây rãi bày, xin ý kiến các mẹ.


Chả là em bán hàng trên facebook, người yêu cũ của chồng em nhắn tin hỏi xin làm công tác viên bán hàng cùng, mà em cũng không biêt có nên đồng ý không. Vì trước đây em đọc được tin nhắn của cô ta nhắn tin cho chồng em kêu than chán chứ chồng cô ta có bồ, không quan tâm đến vợ con. Rồi chồng em cũng nt lại động viên cô ta, sau đó cô ta còn nói ân hận khi ngày trước chia tay với chồng em, nếu thời gian quay lại thì cô ta sẽ lựa chon chồng em. Hai người họ nhắn tin cho nhau thời gian dài phải hàng năm trời em mới phát hiện ra. Em đòi li hôn để cho 2 người họ quay về với nhau, nhưng chồng em không đồng ý bảo là, thấy cô ta như vậy thì hả hê, nên nói qua lại vài câu thôi chứ chồng em không có ý gì, đợt đó em cũng làm ầm ĩ lên, rồi chồng em cũng cắt không liên lạc gì với cô ta nữa (hay là có mà e không biêt), đến nay được hơn 1 năm cô ta lại đòi bán hàng cùng e, em thấy hoang mang quá, không biết cô ta có ý gì nữa. Vợ chồng em thì mấy năm rồi chưa có con, đang chạy chữa, cứ thấy cô ta lảng vảng là em tức lắm, nhưng mà k đồng ý thì cô ta nói mình ích kỷ, không phân biệt chuyện công chuyên riêng. Em thì không muốn tý nào, có mẹ nào đồng ý với em không ạ, cho em xin lới khuyên với ạ.