Chào các bạn,


Tôi tham gia diễn đàn đã lâu, đôi khi vào mục tâm sự chỉ đọc để thông cảm nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này.


Năm nay tôi 45 tuổi, chồng tôi 47 tuổi. Tôi niều nguồi đánh giá là mặn mà xinh đẹp, còn chồng tôi thì cũng khá phong do. Chúng tôi có 1 con trai lớn hiện đi du học và một bé gái học lớp 7.


Tôi làm việc trong ngành dược. Chồng tôi làm việc trong ngành khoáng sản.


Chồng tôi là một người cực kỳ thương yêu vợ con. Lúc nào cũng cố gắng dành hết thời gian cho gia đình. Bản thân tôi do công việc quản lý nhẹ nhàng nên sáng nào cũng đi tập yoga, chiều đi fitness.


Tôi rất chú trọng giữ gìn vóc dáng làn da nên nếu mới gặp không ai nghĩ tôi quá 40.


chuyện chăn gối chúng tôi rất hòa hợp... Từ trước đến giờ vẫn vậy...


Cho đến tối qua, cả đêm tôi không ngủ được.


Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi tự đặt ra vô vàn câu hỏi mà không có câu trả lời.


Chiều qua tôi làm món lẩu cua cho cả nhà, kêu anh xuống ăn, a nói busy rồi một lúc cũng chạy xuống. Lát sau tôi ăn xong trước chạy lên phòng thì thấy máy anh chưa log out hẳn...


Tôi cũng chỉ ngó qua chứ không có ý tò mò nhưng tôi sững sờ khi thấy email của a gửi cho một người mà anh gọi là : Người phụ nữ của anh


Em yêu, em có mệt lắm không? anh xin lỗi tuần sau anh sẽ thu xếp để chúng ta có thể đi đâu đó nghỉ ngơi cho em bớt căng thẳng. Bây giờ anh phải xuống ăn cơm với mọi người,tối nay anh sẽ viết thêm cho em. yêu em nhiều, người phụ nữ của anh


Vì có người gọi nên tôi phải chạy xuống, nhìn cầu thang mà mấy lần choáng suýt té.


Tối qua tôi có để ý xem anh làm gì nhưng thấy anh ở nhà. Bthuong khi anh nói a làm việc tôi không bao gio72 quanh quan ben canh.


Tôi cũng chưa hỏi gì anh ấy vì sợ bứt dây động rừng.


Nhưng tôi không thể chịu được nữa.


Bây giờ tôi pha3i làm sao?