Chồng tôi làm trưởng phòng hành chính trong BQL dự án , trong gia đình chịu trách nhiệm đi chợ nấu cơm còn tôi phải kiếm tiền trang trải tất cả các khoản lớn nhỏ khác trong gia đình. Chồng tôi đi ô tô, tôi đi xe máy, chồng tôi đưa đón con đi học. Từ ngày lấy chồng hơn 10 năm tôi chưa được chồng đưa cho tiền bao giờ, xây nhà tôi cũng phải làm trả nợ. Bây giờ trả xong nợ tôi  vẫn phải kiếm tiền chi trả tất cả các khoản lớn nhỏ trong gia đình trừ việc đi chợ mua thức ăn , vậy mà mỗi lần tôi thử hỏi đến tiền là chồng tôi bù lu bù loa, không có tiền, bảo tôi ích kỷ, ... có tiền tiêu như phá mả, ôm khư khư .. ra điều tôi không đưa tiền cho chồng tiêu rồi bảo tôi ngu và đủ thứ trên đời. Tôi thấy chán nản , thật sự không còn tình cảm với chồng nhưng hai đứa con chưa lớn đang sống vui vẻ hạnh phúc nên tôi không nỡ. Không biết có ai cùng hoàn cảnh không?. Chưa kể chồng tôi còn thói chăng hoa lúc trước nữa còn bây giờ chán tôi cũng không thèm để ý nên ko biết thói chăng hoa đã hết chưa.