Hello mọi người, 

Tình hình là mình muốn ăn chay trường, tu tập nhưng gia đình lại không cho phép, phản đối gay gắt. Lý do là trước đó mình không có mối tình nào nên mẹ lo mình sẽ đi tu hoặc ở vậy lun. Vì thế, mình cần một bạn giả bạn trai để gia đình yên tâm , sau đó có thể cho phép mình tu tập, ăn chay bình thường. 

Mình cần tìm 1 bạn có nhu cầu như mình ( bị gia đình ép.. ), gay càng tốt, theo Phật. 

Info mình: 26 tuổi, truyền thống, theo Phật, thích làm thiện nguyện. 

Nếu bạn nào thấy hợp, mình có thể hợp tác, chỉ cần làm gia đình mình tin là đc! Sau khi phi vụ kết thúc, có thể stop. 

Ân huệ này, mình sẽ không quên, Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết nhé!