Tôi 32 tuổi, có bé gái 6 tuổi, kết hôn được 7 năm, chồng 35 tuổi.


Cuộc sống của tôi diễn ra theo chu kì lặp đi lặp lại: Sáng chồng dậy nấu cơm cho tôi mang đi làm, tôi chỉ dậy vệ sinh cá nhân và mang đồ đến công ty. Chiều đi làm về, tôi chơi với con, tắm cho con, cùng con học tiếng anh qua Alokiddy. Con học như chơi ấy mà điểm số cũng đc cải thiện nhiều.


Chồng tôi làm việc online tại nhà, nấu cơm, quét nhà, rửa bát, đưa đón con đi học.


Vậy mà mẹ chồng đợt vừa rồi lên ở với gia đình tôi 1 tháng, bà tỏ ra không hài lòng với việc phân chia công việc nhà tôi, bà không nói thẳng với tôi mà gọi điện nói xấu về tôi với bên nhà mẹ đẻ, bà bảo tôi quá lười, việc gì cũng giao cho chồng làm hết, đến cái bát cũng chẳng buồn động tay, còn quay ra mắng cả bố mẹ tôi là không biết dạy con. Tôi sốc ngang, không hiểu sao bà lại thiếu tôn trọng bố mẹ tôi như vậy!


Mọi người cho hỏi nhà tôi phân chia việc như thế đã hợp lý chưa, hay tôi quá lười?