Cho em khoe với cả nhà xíu nhé. Chuyện là nhân dịp sinh nhật vừa rồi chồng em có tặng em máy tăm nước của Panasonic. Dùng thấy ổn quá nên em chia sẻ thêm chút trải nghiệm về sản phẩm cho chị em nào đang có dự định tìm hiểu nhen.


Đầu tiên là bề ngoài. Thiết kế gọn, cầm vừa tay nè. Có tích hợp chế độ sạc nhanh nữa, cực tiện lợi cho hội chi em mê xê dịch hay dân văn phòng có thể mang theo luôn. Có thể lúc đầu nướu và chân răng chưa kịp thích ứng với tia nước nên sẽ chảy máu xíu, nhưng khi đã quen rồi chị em có thể tùy chọn mức nước để làm sạch nha. Cảm giác thích quá luôn cả nhà, răng sạch hơn so với lúc chỉ dùng bàn chải, chỉ nha khoa để vệ sinh. Nghe Panasonic thì không nói nhiều, cái tên gắn liền với chất lượng hàng đầu rồi. Cám ơn anh chồng siêu tâm lý vì món quà nhỏ nhưng quá ưng. 

hình ảnh