Ly hôn có đáng sợ không? Tôi nghĩ là không. Tôi đã từng lo sợ khi ly hôn đứa con gái bé bỏng của tôi sẽ thiếu đi tình thương của bố và mẹ, lo con sẽ bị thiệt thòi khi không có đủ cha mẹ, lo một mình không thể nuôi được con và tôi cứ lo như thế trong ba năm mà không thể đưa ra quyết định. Nhưng sau ba năm tôi đã quyết định ly hôn, và lý do lớn nhất đó là chúng tôi chưa từng yêu nhau. Chúng tôi quyết định sau ly hôn sẽ là bạn vì con. Giờ đây tôi đang một mình nuôi con nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã ly hôn mà cảm thấy nhẹ nhàng vì tôi và chồng đã giải thoát cho nhau sau bao ngày sống bên nhau nặng nề như cái bóng. Điều tôi lo lắng nhất là con gái nhỏ của tôi. Khi tôi nói mình sẽ chuyển nhà đi và chỉ có hai mẹ con, con không ngạc nhiên mà chỉ ngước đôi mắt to của con lên nhìn tôi và hỏi: Vì bố mẹ ngủ riêng hả mẹ? Con gái tôi đã nhận ra điều khác thường từ lâu và có lẽ con hiểu dù chỉ mới 5 tuổi. Giờ hai mẹ con đã ở riêng nhưng chưa khi nào con hỏi mẹ vì sao bố mẹ ko ở cùng nhau nữa, con vẫn hoạt bát, vẫn vui vẻ vì dù ở riêng nhưng con có thể gặp bố lúc nào con muốn, con vẫn được bố mẹ dắt tay đi xem phim, được bố mẹ đưa đi công viên.Điều tôi lo sợ đã không hề xảy ra. Vì tôi và chồng cũ dù không còn là vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn là bố mẹ của con. Dù sau này anh có người khác hay tôi có người khác thì tình cảm chúng tôi dành cho con vẫn như vậy. Cuộc sống của hai mẹ con phía trước sẽ có nhiều khó khăn nhưng tôi tin hai mẹ con tôi sẽ được hạnh phúc.