Em đã lấy chống được hơn 3 năm , chồng em la người Úc gốc Hoa mà mẹ chồng em là người Việt ( ba mẹ chồng đã ly dị ) . Chúng em quen nhau được gần 1 năm thì đám cưới 2 bên vui vẻ , em và mẹ chồng cũng thường xuyên liên lạc nói chuyện vui vẻ , sau vài tháng thi trong 1 lan noi chuyện đt với mẹ chồng bà nói là : bạn của mẹ nói là tôi bỏ bùa chồng tôi , bà ko tin nhưng cũng phải đi xem thử thì thầy nói là đúng như vay , con trai bà đã bị bỏ bùa va bà noi với tôi là đã làm thì đừng làm nữa , trời ơi tôi thật sự tức giận và thất vọng về bà lắm , tôi chỉ nói là nếu bà nghĩ vậy thì hãy đem con mình đi giải bùa ngiã gì đó đi và vì sao bà lại nghĩ tôi như vậy ? bà chi nói là vì thấy chồng tôi tại sao thương tôi nhiều như vậy ? từ khi lấy vợ ít đi chơi đi học và đi làm về chỉ vào phòng gọi đt cho vợ ? nhìn thấy con trai bà ốm đi nhiều và bà lo sợ nếu đem đi giải bùa ngãi thì người ta cho con bà uống gì tầm bậy bà ko biết được !!!. Tôi buồn quá và ko muốn nói chuyện đt với bà nữa . Chống tôi nghe tôi nói cũng buồn và giận mẹ nhưng anh chỉ im lặng vì anh biết tính mẹ anh ấy bà sẽ cáu giận la lối nên anh chi im lặng về vn thăm tôi . Rồi bà cũng về Vn và muốn chồng tôi về Úc liền vì lí do : ở Vn làm gì , con gái Sài gòn chúng nó ghê lắm , đi về để đi làm . Và tôi thật tức giận , tôi nói chuyện với bà là vì sao ba làm như vậy ? thì bà nói là bạn của bà bên đó nói như vậy va sau này tôi có qua bên đó thì sẽ bỏ con bà thôi . Khoảng thời gian nay chồng tôi đang làm giấy tờ bảo lãnh tôi . Lúc đó chồng tôi đã ko nghe lời mẹ và anh ấy đã ở lại vn 6 tháng rối quay về Úc kiếm viêc làm khác và lúc đó ba chồng tôi mới mở tiệm cắt tóc , ông muốn chồng tôi học nghề cắt tóc để sau này có thề giúp ông trônng coi tiệm vì ông cũng đã già và ông sẽ giúp chồng tôi làm người sponse cho cho tôi để chồng tôi có thể bảo lãnh tôi . Khi chồng tôi về lại úc tiếp tục làm giấy tờ cho tôi thì bà goi dt cho tôi nói chuyện nhỏ nhẹ và còn muốn cho chúng tôi tiền làm giấy tờ , tôi đã nói cám ơn bà và từ chối nhận số tiền đó , nhưng bà bảo tôi không được từ chối lòng tốt của bà , tôi hỏi ý kiến chống tôi anh nói tôi hãy nhận đi vì đó là tiền bà bắt bố anh đưa cho bà để cho chung tôi , rồi tôi nhận . Rồi anh đi học tóc và giấy tờ của chúng tôi cũng đã xong , tôi đã được phỏng vấn , tất cả đều ok chỉ còn việc duy nhât nũa là bố chông tôi chứng minh giấy tớ thuế cùng thu nhập của ông với centrelink ben úc la moi thứ xong thì bà mẹ chống tôi tới chửi ông và nói nếu tôi đc bảo lãnh qua va tôi bỏ con bà thì ông có chịu trách nhiệm được ko ? bà ko muôn ông giup chúng tôi chuyện này !!!! chắc tôi và chồng phát điên vì bà mất thôi !!!