Gần đây mạng xã hội đăng tải nhiều nội dung tiêu cực quá, ai có gia đình thì càng lo lắn nhiều hơn, bản thân em cũng thế. Không phải không tin vào chồng mình, nhưng phụ nữ mà phải không chị em, luôn cảm thấy lo sợ, sợ rằng người đầu ấp tay gối mình sẽ vì một phút say nắng mà quên đi hết những gì từng cố gắng và dành cho nhau bao lâu nay. Nhiều khi không hiểu vì sao lại thế, mình không làm gì sai cả nhưng mà không biết trước được chuyện gì xảy ra. Nên để cuộc sống hôn nhân tươi đẹp thì thời gian chăm lo chồng con, gia đình thì cũng nên bỏ qua bản thân mình. Luôn cảm ơn người bạn đời của mình, đừng quên những cử chỉ thân mật dành cho nhau mỗi ngày. Quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất nhé.