Hôm qua, bé nhắn tin:


- Chị ơi, anh nhà chị ốm đỡ chưa? Có giảm đi kg nào không? Khổ thân anh quá


Thế đấy, 1 cô bé sinh năm 90, còn trẻ con như đúa em bé bỏng của mình và quan tâm đến chồng mình 1 cách đặc biệt. Tụi mình cùng sinh hoạt 1 môn thể thao, và quen cô bé ở nơi tham gia. Cô bé tỏ ra rất thích chơi đôi cùng chồng mình, tuy phải về sớm nhưng hay nán lại chờ vợ chồng mình về cùng, lâu không gặp thì lại hỏi han là "lâu lắm không đc gặp anh chị".


Mình nói với chông:


- Em nghĩ Z thích anh đấy. Em nói ra ko phải có ý gì, mà chỉ để anh cẩn trọng trong hành xử, sao cho đừng làm Z tổn thương


Chồng mình bảo có gì đâu mà em cứ lo ra thế nhỉ, em nhạy cảm quá( đàn ông thường có lối tự vệ như thế??)


Bạn mình nói là không đến đó chơi nữa, tách hẳn ra và nó đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cá nhân mình, mình lại quý cô bé và đối xử rất tốt nên cô bé càng thoải mái thể hiện.


Mình phải làm gì bây giờ nhỉ?