Nói gì thì nói, mẹ nào chẳng muốn con mình đỗ đại học, học rộng tài cao, biết nhiều, được người ta tôn trọng. 

Thế là mẹ nào cũng muố con đi học đại học và học lên cao, kiếm công việc tốt. Thế các mẹ đã bao giờ nghĩ đến trường hợp con mình bị trượt đại học chưa?

Nếu như thật sự như vậy thì các mẹ nghĩ mình sẽ làm gì để động viên con và làm gì để cùng con vượt qua. Trượt đại học nghe đơn giản nhưng cũng phức tạp lắm các mẹ ạ. Phức tạp đến đâu còn phụ thuộc vào độ kỳ vọng của gia đình với việc đi học đại học. 

Em có tham khảo của https://camhungsong.com/ky-nang-song/truot-dai-hoc-thi-lam-gi/ thì có một số ý kiến như sau:

1. Học nghề

2. Học cao đẳng, trường tư (đắt)

3. Gap year thi lại

Các mẹ thấy ý kiến nào ok nhất ạ?