Vợ đi công tác được 3 ngày.


- ngày đầu thấy sướng thế: tự do cảm giác lâu rồi không có: tối đi làm về alô cho mấy ông bạn chiến hữu đi nhậu - - > say bí tỉ


- Tối thứ 2: Đến thăm bạn gái cũ - giáo viên ( trong sáng nhé). lâu không gặp hắn vẫn chưa lấy chồng.( khổ nỗi lại dạy đúng lớp em gái vợ). Lang thang nói chuyện một lúc rồi .... về


- Tối nay: đi làm về nhà, nhà vẫn như mọi ngày( có hơi bề bộn chút) nhưng sao cứ thấy thế nào ấy, lòng thấy trống trải pha chút mất phương hướng, suy nghĩ lung mung: Biết làm gì bây giờ


+ lang thang phố xá


+ Gọi bạn gái cũ đi tâm sự chút hay sao


+ hay gọi điện cho 1 em ở công ty từ lâu hâm mộ mình đi chơi nói chuyện tí......


+.........................................Đau đầu quá


Hic, sáng mai 4h vợ về HN rồi, nhớ vợ quá, nhưng cũng mất tự do rồi. phải làm sao đây?