Tôi và vợ quen nhau. Trước khi cưới, chúng tôi rất hòa thuận, không cãi vã, nhưng sau khi cưới, tính tình của vợ tôi bộc lộ ra ngoài, chúng tôi kết hôn được 4 năm, cháu lớn 3 tuổi, cháu nhỏ 2 tuổi và các cháu đang học mẫu giáo.

Bất kể mọi việc trong nhà từ lớn tới nhỏ, hầu hết tôi cũng là người đóng vai trò làm hết tất thẩy. Hầu như các công việc nhà vợ tôi đều giao phó cho tôi.

Vợ tôi cực kỳ nghiện điện thoại, tôi còn nhớ như in khi vợ chuẩn bị đi sinh con, và cả sau khi sinh con. Trước khi vào phòng mổ bệnh viện đã có một khoảng thời gian dài để chuẩn bị nhưng cô ấy không để tâm.

Vợ tôi độc đoán hơn tôi rất nhiều nhưng tôi không phải người sợ vợ, tôi chỉ muốn duy trì gia đình này, không việc gì phải nổi nóng, hơn nữa thu nhập của tôi cũng cao hơn vợ.

Các bạn cho tôi hỏi, tôi phải làm sao để hòa hợp với vợ mình, trong khi 5 năm qua tôi đã chịu đựng quá nhiều.