Mình là thành viên lâu năm của WTT, mình không ngờ đến một ngày nào đó mình lại phải lập Nick mới để tâm sự về vấn đề muôn thuở của cuộc sống, chồng mình ngoại tình.


Vô tình mình đọc được tin nhắn giữa chàng và nàng và cất công tìm hiểu, sự thật đau đớn hơn những gì mình tưởng nhiều


Đây là thư nàng chàng sau khoảng 2 ngày tán tỉnh đò đưa bằng tin nhắn và điện thoại:


Dear you!


Tối qua em cố lí giải vì sao tất cả mới chỉ là bắt đầu và cũng không có



do gì để anh phải cư xử như thế với em? Anh đã không hiểu cảm giác hẫng hụt,


òng tự trọng bị tổn thương trong em? Em đã tự trách mình suy nghĩ thiếu chín chắn, hơn 30 tuổi nhưng sao mìnhlại quá nông cạn và quá tin người đến thế!


Anh ah! em không tin vào cái người ta gọi là tình yêu sét đánh, em cũng


không còn ở thưở đôi mươi nữa để... và ở ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh trên


chuyếnxe đó thực sự em cũng chưa có ấn tượng gì cả, có thể là em đã quá quen với việc xả giao làm quen đó rồi thậm chí cả những lời tán tỉnh vu vơ của đàn ông, kể


cả trong công việc cũng thế biết hoàn cảnh em như thế người ta cứ nghĩ rằng em thiếu thốn tình cảm thì sẽ thế này thế nọ. Nhưng tình cảm là thế có phải dễ


dàng để có đâu. Rất lâu rồi em tự sống khép mình,nghĩ đến những kí ức ngày


xưa để an ủi mình, nuôi con và không muốn bận tâm đến chuyện tình cảm. Vậy


mà sau những lần nhắn tin đi nhắn tin lại,những cuộc nói chuyện cùng nhau em


lại nhận ra ở anh có 1 điều gì đó rất hợp với em, em bắt đầu có cảm giác tâm trạng mình vui hơn, thấy càng nhớ anh hơn. Anh tưởng như thế là em thanh thản và không dằn vặt ư? Yêungười đàn ông không dành cho mình là em đã có lỗi và không nên với người >khác rồi nhưng chuyện tc thật khó lí giải. Tối qua em không trách anh, chỉ buồn thôi thật buồn, lẽ ra em nên biết kiềm chế tc của mình với anh, lẽ ra... thì có lẽ không làm cho anh phải coi thường và đánh giá em không ra sao! Anh, em thực sự cảm ơn anh đã cho em 1 cảm giác bị lãng quên từ lâu rồi dù em biết mình không bao giờ phù hợp và tương xứng với anh, em nói hoàn toàn thật òng mình không hề khách sáo, tc ấy xuất phát từ trái tim em không 1 chúttoantính nào hết. Em đã từng nói với anh hãy dành cho em 1 góc nhỏ thôi trong lòng anh để mỗi ngày em cảm thấy yêu cs này hơn. Hãy chân thành và đừng đánh giá sai về con người em.Chỉ thế thôi!