Quan điểm của mình: đàn ông tốt mới quý, còn đàn ông nói chung thì chưa chắc mình nên giữ khư khư. Lệ thuộc vào đàn ông sẽ khiến phụ nữ chúng ta ngày càng khổ và không bao giờ thoát khổ.

Tư tưởng trọng nam khinh nữ tại sao bây giờ vẫn còn tồn tại vậy nhỉ? Rõ ràng thời này đàn ông nhan nhản để chị em mình cân nhắc mà lựa chọn, chứ có hiếm gì đâu? Mà thực tế, nhiều người phụ nữ đã tiếp tay cho tình trạng đó tiếp diễn. Cụ thể là các vụ đánh ghen giành chồng, rồi mẹ chồng quý con trai quá đến mức coi thường phận làm dâu,…

Vừa rồi mình đọc được một bài viết rất tâm đắc. Nội dung nó xoay quanh vấn đề dùng từ “giữ chồng” là các chị đang tự hạ thấp mình. Đọc đến đâu mà gật gù đến đấy các mẹ ạ. Đại khái ông này mỉa mai các cô các bà suốt ngày lo tìm mọi cách giữ chồng trong khi thời bình đẳng này lẽ ra chồng nên giữ vợ nhiều hơn chứ. Chồng trất nết hư thân, ăn tạp mà ăn cả gái ngành cho đến bà già ngoài đường ngoài xá thì các chị giữ làm gì?

Đàn bà phải tốt, phải xinh hoặc nếu không thì cũng có tự tin về bản thân, cái giá bản thân cao và vững vàng thì đàn ông nó còn lo giữ mình bo bo ấy chứ! Mình thấy lạ nha, chồng ngoại tình thì người ta chửi cô tiểu tam “giựt chồng” và bà vợ không biết giữ chồng, nhưng vợ ngoài tình thì không nói nặng đàn ông 1 câu mà chỉ chửi “con vợ hư hỏng”.

Ơ hay thế thằng chồng không biết giữ vợ và thằng bồ kia chẳng có chút tội gì, cứ nhắm mũi dùi vào phụ nữ mà đâm thế kia? Mà ai? Chính phụ nữ lên án nhau, nói nhau chứ đàn ông ít ai can dự vào những thể loại drama dài dằng dặc không hồi kết này đâu. Khổ thế, các chị em chẳng việc gì phải lụy đàn ông, tự yêu mình và phái nữ của mình trước rồi các đức ông chồng sẽ thấy hay mà học theo nhé!