Mọi người có để ý thấy điều này giống mình không, khi mới để ý đến người con gái hay phụ nữ nào thì họ luôn dịu dàng và chịu đựng, kiên trì hơn với mức bình thường. Khi bạn chỉ cần có một biểu hiện gì khác thường ngày thôi là đã hỏi han, tìm hiểu ra nguyên nhân nào khiến bạn như thế rồi. Có thế nào cũng ok không một câu than nài. Nhưng sự kiên nhẫn của ai cũng có mức độ và giới hạn của nó thôi bạn nhớ nhé. Khi bạn là người suốt ngày hay kiếm chuyện vô cớ, giận dỗi, người ấy sẽ vỗ về đến một mức nào đó mà thôi - cũng còn tùy thuộc vào mối quan hệ giữa bạn và người ta nữa. Nhưng nên nhớ chẳng ai rảnh rỗi mà bỏ hết thời gian để mà bên cạnh an ủi bạn suốt được đâu. Nên hãy chấp nhận và làm quen với điều đó đi.