Cô ta là bạn cũng là khách hàng của chồng mình nhưng mình chỉ được gặp qua hình ảnh và lời kể của chồng. Cô ta thường xuyên tặng quà cho gia đình mình nhưng chỉ đưa chồng mình mang về. Dù cưới chồng đã 2 năm và con gái cũng được 1 tuổi  mà mình vẫn chưa được gặp. Hôm nay 2 ngày sau đầy tháng con. Mình nhận được hộp quà của cô ta trong đó có 1 cái váy cho con bé và 1 cái áo cho chồng mình. Chồng giải thích có mời mà cô ta không đến, cô ta mua cho chồng mình nhưng mặc không vừa nên tặng cho anh. Mình thấy lạ sao cô ta lại biết sz áo của chồng mình. Rồi cho chồng mình mặc áo chồng cô ta là có ý gì không? Mình nói chồng nên trả lại để cô ta đi đổi sz cho chồng cô ta mặc, chỉ nhận quà đầy tháng con là được rồi. Nhưng chồng mình không chịu, sợ mất lòng nên muốn giữ lại để tặng lại cho bạn. Mình vẫn thấy khó chịu trong lòng. Mình có nên trực tiếp gặp trả lại áo và cám ơn cô ta để giải toả những bất an và hoài nghi không?