Xin chào các bạn ! Lần trước tôi đã viét bài có nên li hôn không và được các bạn góp ý tôi rất cám ơn . Tôi rất muốn bỏ chồng đi cho mình và


ông ấy được giải thoát . Nhưng đúng là khó quá vì tôi đã 51 t mà con tôi mới đang học lớp 8 . Sức khoẻ tôi không tốt lắm . Tôi hay ốm vắt


và hiện đang bị biếu cổ . Quan trọng là tôi đã sạch kinh nên quan hệ vợ chồng không tốt lắm . Đó là nguyên nhân chồng tôi đi tìm của lạ . Ông ấy đã có đến 3 người . Nhưng bà này là mối tình đầu và bà ta rất am hiểu chồng tôi vầ chuỵên làm tình . Vừa qua bà ta về và hẹn chồng tôi đi 3


ngày Ở khách sạn. Chuyên trắng trợn hơn là chồng tôi về nhà còn nói là hôm nào lĩnh sổ hưu tôi sẽ đi và ai hỏi bà bảo tôi đi theo gái.


tôi đã định bỏ chồng ngay cho nhẹ lòng nhưng lại nghĩ tôi ốm yếu và con tôi thì còn cần tiền học thêm . Vì vậy tôi nhẫn nhịn mà nói cho chồng hiéu ông ấy đã làm tôi đau dớn như thế nào? Hôm xưa ông ấy trở tôi đi hà nội khám biếu cỏ. Tôi có rủ vào khách sạn nghỉ chờ kêt quả rồi 2 v/c di tham quan và tâm sự nhưng ông ấy không đi mà trở tôi đi maĩ Ba vì . Đến nhà bạn ông ấy ăn cơm xong lại phóng mê tơi về bẹnh viện .


Và bây giờ ông ấy bảo sang tháng tôi lĩnh sổ hưu tôi sẽ có 2hoặc 3 chục triệu , tôi sẽ đi miền nam chơi .Tôi biết là ông ấy hẹn bà kia vì bà ta ra bắc gặp ông ta mà . Hôm nọ bà ta nhắn cho ông ấy là em nhớ anh lắm , em chỉ muón ăn thịt anh thôi . Rồi bà ta hẹn thu xếp để đón ông ấy .


Tôi hiện nay đang im lặng vì tôi biét tôi không ngăn cản được khi tôi thì khong còn khả năng tình dục bằng bà ta cho nên nói ra ông ta chỉ làm


tôi đau đớn thêm . Tôi định sẽ cứ im lặng cho họ thoả thích bởi tôi đã chuẩn bị sự chia tay . Tôi làm như vậy có là tự ti không hả các bạn . Tôi nên làm gì bây giờ