Tôi 28 tuổi, lập gia đình hơn một năm, có một bé 7 tháng. Tôi kết hôn với chồng khá vội vàng.

Chỉ vài lần nói chuyện trên điện thoại, vài lần gặp gỡ rồi cưới, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 3 tháng. Đến thời điểm này tôi thực sự hối hận và muốn ly dị. Chúng tôi có quá nhiều điểm khác nhau, cách biệt về nhận thức, thế giới quan khác nhau, chưa bao giờ tìm được tiếng nói chung. 

Anh sống trong gia đình truyền thống, luôn muốn tôi phải cung phụng, còn tôi lại không chịu được cảnh đó. Trong suốt thời gian bầu bí tôi tự lo cho mình, vẫn đi học đi làm mà không nhận của chồng hay gia đình chồng một đồng nào. Sinh con được một tháng tôi bắt đầu ngồi máy tính làm việc, con được 4 tháng tôi đi làm lại, từ trước đến giờ vẫn tự chủ về kinh tế. Chồng vẫn ở nhà, công việc không ổn định, không chí thú làm ăn, tôi khuyên nhủ nhiều mà không được. Anh ham mê điện tử, nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè, luôn hứa hẹn nhưng không bao giờ làm được.

Tôi cứ tích lũy dần tính xấu của anh trong lòng cho đến hôm nay thực sự không còn muốn bên anh nữa, có điều không biết làm thế nào để anh ly dị. Tôi tâm sự với mẹ chồng nhiều, cũng chẳng đi đến đâu, gia đình chồng luôn nghĩ anh như vậy là trách nhiệm và lỗi của tôi. Trước khi cưới anh vay nợ chơi bời, giờ tôi lại phải trả những khoản đó. Vừa nuôi con nhỏ, vừa phải nuôi chồng, trả nợ cho anh nữa, tôi sợ mình không còn đủ sức. Tôi thực sự bế tắc, không biết nên làm như thế nào, biết bao giờ tôi mới thoát ra khỏi mớ hỗn độn này?

Ngọc