https://www.facebook.com/groups/603706460628833/

Mình vẫn nhớ ngày xưa từ hồi cấp 1 lên đến tận cấp 3, cứ mỗi lần thầy cô bảo sẽ gọi phát biểu thì quả thật tâm trí không thể tập trung nghe các bạn khác nói mà cứ nhẩm bài để lỡ cô gọi thì nói thế nào.

Và đến bây giờ, có đôi lúc bé gái con của mình cũng bị mất tập trung vì điều đó. Chỉ vì muốn điều mình phát biểu thật hay và đúng.

Và đến lúc mình nhận ra “À thì ra mình đang không HIỆN DIỆN và không LẮNG NGHE

Hãy cùng “TRẠM CẢM XÚC NHÀ SUGA” nghe một trích đoạn trong cuốn sách “TẤT CẢ CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ” nhé