Các bác ơi. Em đọc trên báo thấy người ta bảo phụ nữ lúc nào cũng phải giữ cho mình điều gì đó "bí ẩn" trong mắt chồng, để chồng không cảm thấy "no" và chán. Em thì rất chịu khó chiều chồng, và rất thích tâm sự chia sẻ từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn.Cái gì cũng kể cho anh í nghe. Được cái chồng em cũng thích nghe và hưởng ứng lắm. :Battin ey: Em không ngại sáng tạo cái này cái kia nhưng sao cái chuyện giữ "bí ẩn" này em thấy khó quá. :Thinking: Tại tính em thẳng cái gì cũng tuốt tuồn tuột ra. Không thích để trong lòng rồi suy nghĩ này kia. Chỉ sợ mai mốt chồng chán thôi. Hihi. Các bác có kinh nghiệm gì không giúp em với...!:)