<
i>i> Ở đâu đó trong mỗi ngôi nhà nhỏ đều có 1 hộp diêm và một cây nến. Có gia đình sẽ không biết thắp lên thế nào, có gia đình thắp nến rồi lại để gió vô tình thổi tắt.. Nhưng có gia đình sẽ gom thêm được nhiều nến nữa, để ánh sáng ấm áp tràn ngập căn nhà, để trái tim người chồng tình nguyện được giam cầm trong bụi tiên mê hoặc, để họ luôn thấy đó là nơi bình yên nhất khi trở về…


Người phụ nữ được giao thiên chức làm vợ, làm mẹ, và quan trọng nhất là người giữ lửa cho mỗi gia đình. Ngọn lửa đó có thể đôi khi chập chờn, đôi khi không sáng rõ, nhưng qua mỗi tầng nhà EQ, với những sẻ chia chân thành, cởi mở và sâu sắc nhất, mỗi chúng ta đều nhận ra lửa được thắp lên không từ que diêm kia, mà từ trái tim, tình yêu và lòng bao dung.


Giữ cho ngọn nến được sáng mãi là cả một hành trình, những lúc mỏi mệt, những lúc bế tắc, nhưng với tình yêu và hơn hết là khao khát hạnh phúc, rất nhiều người đã thắp lại được ngọn nến cho gia đình mình. Hành trình đó đã đi qua 13 tầng, với biết bao câu chuyện, kinh nghiệm, chia sẻ, lời khuyên…


Hành trình thắp lửa cho gia đình- với một phụ nữ như em -còn cả một quãng đường dài phía trước. Có niềm tin, yêu thương và biết trân trọng yêu thương, em tin rằng mỗi chúng ta sẽ nhận được những viên ngọc hạnh phúc :x


Chúc cho ngôi nhà EQ và ngôi nhà của các thành viên EQ luôn ấm áp, hi vọng những tầng nhà EQ sẽ là nơi lưu giữ bí quyết giữ lửa để bất cứ ai cũng tìm được cách giữ cho ngọn lửa nhà mình sáng mãi, để đi suốt hành trình cùng người mình yêu thương, sẽ chỉ có yêu thương @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-



- Người được nhận bằng khen đầu tiên khi EQ có Ban tuyên dương khen thưởng :p-


Link nhà cũ: http://http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-and-hanh-phuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-13-a-1254792/